Gia đình trúng số 92 tỷ đồng bị người khó khăn vây xin tiền

Thứ năm - 20/10/2016 03:54
Nhiều người bị bệnh và có hoàn cảnh khó khăn liên tục kéo về chợ Sâm Bua ở Trà Vinh để tìm người trúng số độc đắc kiểu Mỹ với mong muốn được cho tiền, hỗ trợ gạo.

 

 

Sáng 19/10, chính quyền phường 8, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cử nhiều dân phòng và dân quân tự vệ ở khóm 7 đến khu vực nhà ông Nguyễn Quốc Thái (Ba Thái, 58 tuổi) để "lập chốt" giữ gìn an ninh trật tự do hai ngày qua có rất nhiều người đến tìm người trúng số kiểu Mỹ trên 92 tỷ đồng xin tiền.
Nhà ông Thái cách chợ Sâm Bua ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) khoảng 100 m. Từ chiều 17/10, vợ người làm nghề mổ heo này đã đóng cửa nhà để tránh sự làm phiền.
Từ 6h ngày 19/10, hai người đàn ông này đã đạp xe đến nhà ông Thái ngồi cạnh vỉa hè chờ gia đình trúng số độc đắc phát quà từ thiện.
Một phụ nữ mang theo hai con nhỏ đến gần chợ Sâm Bua mong gặp ông Thái để xin tiền.
Chị Kim Thị Ngọc Tam (33 tuổi, ngụ xã Lương Hòa - bồng con bên phải) cho biết chồng bị bệnh nên tìm đến nhà người trúng số 92 tỷ đồng để hy vọng có một khoản trang trải. "Nghe chị Ánh Đào là con chú Thái trúng số, tôi đến tìm hai ngày nhưng không gặp được ai", chị Ngọc Tam nói.
Một người bụng to vì bệnh xơ gan đến đứng trước nhà ông Thái hai ngày qua để chờ gặp gia chủ. Trưa 19/10, một người thân của gia đình này cho ông ta 50.000 đồng.
Ông Trương Triều Minh - Trưởng Ban công tác mặt trận khóm 7, phường 8 (TP Trà Vinh), cho biết vợ chồng ông Ba Thái không có nhà. Ông được lãnh đạo phân công đến đây vận động hàng chục người cơ nhỡ ra về, chờ khi nào gia đình này phát quà cho người nghèo sẽ thông báo đến chính quyền địa phương biết.

"Ba ngày qua, từ khi chị Nguyễn Thị Ánh Đào (con ông Thái) làm nghề bán thịt heo ở chợ Sâm Bua trúng số độc đắc, vé số kiến thiết và điện toán ở Trà Vinh được nhiều người mua hơn. Số lượng vé tôi bán tăng gấp đôi so với trước khi chị Đào trúng độc đắc", một người bán vé số nói.
Đến trưa 19/10, nhiều người cơ nhỡ vẫn đứng gần nhà ông Thái mong tìm được cơ hội nhận quà từ thiện. Bảo vệ dân phố sợ mất trật tự nên đến thuyết phục họ đi nơi khác.
Chiếc xe chở heo gắn bó với gia đình tỷ phú trúng số độc đắc kiểu Mỹ vẫn để trước cổng. 

Ngày 16/10, chị Đào bán thịt heo xong thì ra quán hủ tiếu Thảo phụ chị ruột và mua được tờ vé có dãy số may mắn. Tối cùng ngày, chị Đào và cha là ông Thái dò trên tivi thì phát hiện họ trúng độc đắc.

Suốt đêm không ngủ, sáng 17/10, chị Đào giao tờ vé số cho cha mang đến Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng.

Người bán tờ vé số độc đắc 92 tỷ đồng mơ được đổi đời

Chủ nhà trọ nơi người đàn ông bán tờ vé số độc đắc 92 tỷ đồng thuê phòng, kể rằng ông An mơ ước được gia đình chị bán thịt heo cho 1 tỷ để về quê xây nhà, trị bệnh.

Gia đình trúng số 92 tỷ đồng đóng cửa, từ chối tiếp khách

Láng giềng, phóng viên đến hỏi thăm chuyện người phụ nữ ở TP Trà Vinh trúng số kiểu Mỹ nên gia đình nhờ công an can thiệp, rồi đóng cửa nhà.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây