Lễ hội hoa hồng: Chị em "đu" cành để chụp ảnh

Thứ sáu - 03/03/2017 16:03

Lễ hội hoa hồng: Chị em "đu" cành để chụp ảnh

Dù có biển báo cấm sờ vào hoa hồng nhưng nhiều người vẫn ôm hoa, vịn cành để chụp ảnh.

Sáng nay (3/3), hàng trăm người dân đã có mặt tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) tham dự Lễ hội hoa hồng Bulgaria & bạn bè với hơn 300 loài hoa hồng trên thế giới.

Lễ hội bắt đầu từ 9h30 nhưng có rất nhiều chị em diện váy vóc, áo dài đến Công viên Thống Nhất từ sớm. Tuy nhiên, phải đến gần trưa, người dân mới được vào sau phần lễ.

Lễ hội được tổ chức ở đảo Thống Nhất, công viên Thống Nhất (Hà Nội) cổng vào được thiết kế mái vòm châu Âu. Gần trưa nhiều người phải đứng ở ngoài do BTC hết vé.

Sau phần lễ, người dân bắt đầu được vào bên trong theo từng tốp bởi lượng người đến quá đông, đảo Thống Nhất lại nhỏ. Những người trung tuổi diện áo dài thi nhau chụp ảnh ngay từ cửa mái vòm – được kết từ hoa giả.

Mặc dù ban tổ chức đã đặt biển cảnh báo không được chạm vào cây nhưng nhiều chị em vẫn cố tạo dáng

Bên trong, BTC đặt nhiều biển nhắc nhở người dân không “chạm vào cây và hiện vật” nhưng nhiều người vẫn cố tình chạm vào hoa hồng để có tấm ảnh đẹp

Bảo vệ liên tục nhắc nhở người dân không được gánh hoa lên bởi hoa hồng rất dễ bị hư hỏng nếu rung lắc mạnh

Thậm chí, để có tấm ảnh đẹp, có người thay ngay bộ áo dài mới giữa vườn hoa trước mắt mọi người…

Ôm cả cây hoa hồng để có được tấm hình đẹp.

Cầm gậy “tự sướng” vòng qua khóm hồng

Người phụ nữ trung niên diện áo dài, tạo dáng chụp ảnh với từng khóm hoa

Ai cũng muốn được lấy tay sờ từng cành hoa

Cô gái trẻ lấy tay ôm cả khóm hoa treerose rực rỡ

Chỉ một mét vuông, rất nhiều chị em chen nhau "pose" ảnh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây