V-League 2016: Bi kịch của đại gia B.Bình Dương

Thứ ba - 16/08/2016 20:00

V-League 2016: Bi kịch của đại gia B.Bình Dương

Ít ai có thể tưởng tượng một nhà vô địch kiêu hùng như B.Bình Dương (B.BD) đang đua trụ hạng ở V-League 2016.

* Thất bại của đội bóng nhiều sao

Sau vòng 20 của V-League 2016 , không ai có thể tưởng tượng một B.Bình Dương (hiện đang là nhà đương kim vô địch) lại đang đứng thứ 11/14 đội trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Một nhà vô địch với “binh hùng, tướng mạnh” lại đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” để đua trụ hạng với những Long An (18 điểm), HAGL (21 điểm), hay XSKT Cần Thơ (26 điểm).

Hình ảnh Công Vinh ghi bàn nhưng Anh Đức chẳng buồn ăn mừng ở trận B.BD thua Hải Phòng vòng 19 V-League 2016

Kể từ đầu lượt về của V-League 2016, đội bóng được mệnh danh là “Chelsea của Việt Nam” mới chỉ giành được duy nhất chiến thắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 16, còn lại là chuỗi trận đáng thất vọng của B.Bình Dương với 2 hoà và 2 thất bại. Thành tích của đội bóng thường đi đôi với niềm tin của người hâm mộ dành cho Công Vinh cùng đồng đội cũng cạn dần.

Những trận đấu gần đây của B.Bình Dương trên sân nhà, kể cả các trận đấu được xem như “cầu dinh” của vòng đấu như trận gặp Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng, sân Gò Đậu chỉ đón khoảng chưa đến 2000 CĐV đến cổ vũ. Một thất bại không chỉ trên bảng xếp hạng mà còn trên các khán đài đối với đội bóng là tập hợp của rất nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức, Trọng Hoàng…

* Ngán ngẩm chuyện "đá thiếu trách nhiệm, bạc nhược"

Lãnh đạo, Ban huấn luyện của B.Bình Dương có thể giải thích rằng do mùa giải này “Chelsea của Việt Nam” phải căng sức thi đấu trên 3 mặt trận (V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League) nên nhiều trụ cột mất sức; hay các cầu thủ ngôi sao của đội bóng gần như không còn động lực thi đấu sau khi “no” các danh hiệu; hay B.Bình Dương mất đi những ngoại binh xịn như Abass, Moses…

Nhưng những lý do kể trên chưa hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ về phong độ tệ hại của B.Bình Dương cho đến thời điểm hiện tại. Bởi như tất cả đã biết, ngay cả lực lượng dự bị của B.Bình Dương 3 mùa giải gần nhất cũng có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Bên cạnh  đó, không khó để người ta nhìn ra “bệnh” của đội bóng nhiều lần vô địch V-League nhất lịch sử lúc này.

Đó chính là những lùm xùm trong nội bộ đội bóng sau thời của “CEO Cao Văn Chóng” cùng Giám đốc kỹ thuật Lê Thuỵ Hải. Ông Chóng – một người rất giỏi khích tướng, lấy lòng ngôi sao lên ngồi ghế Tổng giám đốc VPF để lại khoảng trống trong đội ngũ lãnh đạo đội bóng và vai trò của người kế nhiệm Lê Hồng Cường cho đến lúc này vô cùng mờ nhạt.

HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng chào thua sự "vô trách nhiệm" của các học trò

Một ông Hải “lơ” nổi tiếng giỏi trị sao đã chào thua và phải khăn gói rời Gò Đậu, sự kết hợp giữa người cũ Đặng Trần Chỉnh cùng HLV Nguyễn Thanh Sơn khó có thể làm nên một tập thể đoàn kết. Những phát biểu thẳng thắn của HLV Nguyễn Thanh Sơn sau trận thua Hải Phòng 1-3 ở vòng 19 về việc các cầu thủ B.Bình Dương “đá thiếu trách nhiệm, bạc nhược” phần nào khiến người ta hiểu nội tình của đội chủ sân Gò Đậu thế nào.

Trước đó, B.Binh Dương liên tục dính đến những “scandal” không đáng có như vụ Công Vinh tập trung muộn vì…phải đi quay quảng cáo cùng vợ, ồn ào về mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Công Vinh – Anh Đức, nghi ngờ “tiêu cực” của thủ thành Tấn Trường… Và mới nhất, Tổng giám đốc Lê Hồng Cường đã ký quyết định cho Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh…về nghỉ phép vì lý do gia đình.  

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Chỉnh không hẳn về “nghỉ phép” 1 tuần như lời lãnh đạo đội bóng. Lý do Chỉnh ông Chỉnh xin nghỉ được cho là bị một số ngôi sao của B.Bình Dương “bật”. Mùa giải 2016 còn 6 vòng đấu nữa kết thúc, trong khi B.Bình Dương đang kém đội đầu bảng Hải Phòng 16 điểm, tức trên lý thuyết, Công Vinh cùng đồng đội còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Nhưng nhiều người hiểu, cơ hội của B.Bình Dương gần như không còn và một mùa giải trắng tay hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn. Ông Chỉnh nghỉ để một mình HLV Nguyễn Thanh Sơn ngồi ghế “lái trưởng”, nhưng sự thay đổi kể trên khó có thể đem lại sức sống cho mới cho nhà đương kim vô địch.

Lúc này, bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại được B.Bình Dương, kể cả sân nhà hay sân khách, đội mạnh hay đội yếu (vừa thua 1-3 trước HAGL ở vòng 20). Có thể đội Đồng Tháp (xếp bét bảng và không còn gì để mất khi gần như đã “yên phận” xuống chơi giải hạng Nhất năm sau) cũng có thể đánh bại được “Chelsea Việt Nam” ở trận đấu vòng 21 này (17h ngày 17/8).

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây