Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 17: Lukaku chuộc lỗi, MU vớt vát hi vọng

Thứ năm - 14/12/2017 13:36

Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 17: Lukaku chuộc lỗi, MU vớt vát hi vọng

Trong khi Man City tiếp tục có thắng lợi thứ 15 liên tiếp, MU cũng đã thể hiện bản lĩnh trở lại sau thất bại với thắng lợi tối thiểu trước Bournemouth.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Nhìn lại những điểm nhấn vòng 17 Ngoại hạng Anh

Vòng 17 của Premier League tiếp tục chứng kiến phong độ đi xuống của nhiều ông lớn sau khi buộc phải xoay vòng đội hình vì mật độ thi đấu dày đặc.

Liverpool và Arsenal cùng bất lực trong việc ghi bàn thắng, chấp nhận bị chia điểm với kết quả tối thiểu. Chelsea lại có chiến thắng “rửa mặt” 3-1 sau thất bại bất ngờ tại vòng trước. Tottenham cũng có chiến thắng 2-0 khá may mắn trước tân binh Brighton.

Man City sau khi vượt qua vật cản "khó nhằn" nhất tại lượt đi là Man Utd, đã hoàn toàn có được tâm lý thăng hoa nhất tại vòng 17. Mặt khác, Swansea City quá yếu ớt khiến cho chiến thắng 4-0 của đội bóng đầu bảng trước đội cuối bảng là hiển nhiên hơn bao giờ hết. David Silva góp công lớn nhất với 2 bàn thắng sau những pha dứt điểm vô cùng kỹ thuật.

Tuy nhiên, trận đấu này mang đến đôi chút lo ngại cho người hâm mộ Man City. Thi đấu với đội bóng nhược tiểu Swansea nhưng Pep Guardiola lại sử dụng cả 2 chân chuyền xuất sắc nhất của Man City là Silva và De Bruyne trong đội hình xuất phát. Phải thi đấu liên tục trong thời gian vừa qua, liệu cặp đôi này có thể giữ được thể lực tốt nhất để tiếp đón Tottenham ngay cuối tuần này?

Silva đã thi đấu quá nhiều trong thời gian qua

Sau khi có 1 trận đấu trên cả “thảm họa” tại vòng 16, Lukaku bất ngờ vẫn được Jose Mourinho tin dùng tại vòng 17. Mặc dù lại có 1 pha đánh đầu suýt trở thành “kiến tạo” cho đội bạn, nhưng nhìn chung, Lukaku đã có 1 trận đấu thành công hơn. Đặc biệt, tiền đạo người Bỉ đã chấm dứt cơn khát bàn thắng tại Premier League bằng cú đánh đầu chính xác sau cú treo bóng điệu nghệ của Juan Mata, ghi bàn duy nhất giúp MU vượt qua Bournemouth.

Lukaku tỏ ra đầy bản lĩnh

Dù cho Man Utd đã bị đội đầu bảng bỏ xa tới 11 điểm, nhưng công bằng mà nói, MU đã thi đấu không tệ chút nào trong mùa giải năm nay. Khoảng cách mênh mông với Man City 1 phần do đối thủ quá xuất sắc, phần còn lại, 11 điểm đó đều diễn ra trong các trận đấu MU không có Pogba. Nếu chỉ tính riêng những vòng đấu mà "Quỷ đỏ" có Pogba tham dự, số điểm họ có được là ngang bằng với Man City.

Mourinho có lý khi vẫn tin vào các cẩu thủ Man Utd

Sau 17 vòng, Man City có được 49 điểm, hơn đội đứng đầu cùng kỳ năm ngoái là Chelsea tới 6 điểm. Trong khi đó, Man Utd lại hơn đội đứng thứ 2 vào thời điểm này mùa trước là Liverpool 1 điểm. Chính vì vậy, Jose Mourinho vẫn tỏ ra tự tin, và tin tưởng vào các học trò vì nói cho cùng, họ vẫn xứng đáng với vị thế đội bóng mạnh thứ 2 nước Anh lúc này.

Man City đã có được may mắn khi không bị chấn thương tàn phá vào lượt đi. Không có gì đảm bảo vận may của họ vẫn còn ở lượt về. Trận thắng của MU trước Bournemouth tại vòng 17 là vô cùng quan trọng. Nếu "Quỷ đỏ" vẫn có thể giữ được quyết tâm giành kết quả tốt nhất qua từng trận, biết đâu "gió sẽ đổi chiều" trong giai đoạn 2 của mùa giải?

Đội bóng xuất sắc nhất: Manchester City

Cầu thủ xuất sắc nhất: David Silva - Manchester City

Ấn tượng của vòng đấu: Lukaku đầy bản lĩnh trước dư luận, ghi bàn giúp MU chiến thắng Bournemouth

MU: Mourinho gửi thông điệp cho Man City, lờ Lukaku khen SAO lạ

Mourinho không khen Lukaku dù anh ghi bàn duy nhất trước Bournemouth.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây