Tin HOT tối 24/8: Bale mơ vô địch cúp C1 ở quê nhà

Thứ năm - 25/08/2016 00:24

Tin HOT tối 24/8: Bale mơ vô địch cúp C1 ở quê nhà

Bản tin cập nhật tối 24/8: Bale đang nung nấu quyết tâm sẽ vô địch Champions League 2016/17 ở quê nhà Cardiff.

Bale mơ vô địch cúp C1 ở quê nhà: Ngôi sao người xứ Wales cho biết, anh có lý do để thi đấu hết khả năng của mình, bởi trận chung kết tại đấu trường Cúp C1 mùa tới sẽ diễn ra tại SVĐ Thiên niên kỉ ở thành phố Cardiff, xứ Wales và Gareth Bale đang tràn trề cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ 6 đoạt chiếc Cúp danh giá này ngay tại quê nhà.

Tuy nhiên sẽ không dễ để Bale có thể hoàn thành mục tiêu, bởi lời nguyền Champions League (chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch) vẫn đang là một thách thức.

Bale muốn vô địch ở quê nhà

Tân binh Man City lọt top thủ môn đắt đỏ nhất thế giới: Với việc chuyển đến Man City, Claudio Bravo sẽ trở thành một trong 10 thủ môn có giá chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử bóng đá .

Cụ thể, thủ thành 33 tuổi người Chile đã khiến Pep Guardiola và BLĐ Man City phải chi ra rất nhiều tiền. Chỉ sau hai năm cống hiến trong màu áo Barcelona, giá trị của thủ thành người Chile tăng vọt từ 12 triệu lên tới 25 triệu Euro khi đến với đội chủ sân Etihad.

Champions League năm nay có quá nhiều đội bóng nhỏ: Ngày mai 25/9 tại Monaco sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2016/2017 tuy nhiên năm sẽ có những thay đổi đáng chú ý, bởi việc quá nhiều đội bóng vô danh tiểu tốt như Basel, Leicester, Benfica, Leverkusen… đang khiến vòng bảng UEFA Champions League 2016/2017 được dự báo trở nên kém sức hút hơn lúc nào hết.

Rio Ferdinand tin tưởng Mourinho sẽ làm nên chuyện: Sau những gì mà Mourinho đã thể hiện trong vai trò dẫn dắt MU, huyền thoại Rio Ferdinand tin rằng “Quỷ đỏ” sẽ sớm trở lại ánh hào quang trước đây.

Ngoài việc nhấn mạnh vào sự đáng sợ của MU với những tân binh Ibra hay Pogba, cựu đội trưởng Rio Ferdinand còn cho biết điểm khác biệt giữa Man Utd thời điểm hiện tại và thời của Van Gaal đó chính là thái độ của các cầu thủ, Mourinho đã nắm bắt rất sắc bén tâm lý các cầu thủ, trong khi Van Gaal không được sự ủng hộ vì những triết lý “ngớ ngẩn” của mình.

Wenger buồn lòng vì sắp phải chia tay Arsenal: Arsene Wenger thừa nhận lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh rời sân Emirates khi mà hợp đồng với Arsenal sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Nếu hai bên không tiếp tục đi đến một giao kèo mới, "Giáo sư" sẽ chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài hơn 20 năm với Pháo thủ thành London.

Trích dẫn bài phát biểu trên Goal của HLV người Pháp. "Bóng đá là cuộc đời của tôi. Thực sự, tôi cảm thấy sợ khi nghĩ đến ngày đó (ngày chia tay Arsenal). Càng chờ đợi lâu, tôi càng khó từ bỏ những gì tôi đang theo đuổi".

Porto san bằng kỉ lục của Barca & Real ở Champions League: Với việc vượt qua AS Roma với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận play-off để vào vòng bảng Champions League mùa này, Porto đã cân bằng kỷ lục 21 lần góp mặt tại vòng bảng của Barca và Real.

Trong số 21 lần tham vào vòng bảng, Porto giành 2 chức vô địch vào các mùa 1986/87 và 2003/04.

Porto có chiến thắng đáng nhớ trên sân của AS Roma

Porto cũng chính là lá cờ đầu của bóng đá Bồ Đào Nha tại sân chơi các cúp châu Âu. Ngoài 2 chức vô địch ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB, đội chủ sân Dragao còn có thêm 2 danh hiệu Europa League (mùa 2002/03 và 2010/11) cùng 1 Siêu cúp châu Âu và 2 danh hiệu Intercontinental Cup.

Trong khi đó, với việc AS Roma bị loại, Ý chỉ còn đúng 2 đại diện dự vòng bảng Champions League mùa này là Juventus và Napoli.

Villarreal ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League: Sau khi đã thua 1-2 ngay trên sân nhà El Madrigal trước Monaco tại trận lượt đi vòng play-off Champions League cuối tuần trước, “Tàu ngầm vàng” đã không thể đảo ngược tình thế khi tiếp tục thất bại 0-1 trước đội bóng Công quốc ở lượt về tại sân Louis II đêm qua.

Như vậy, với việc Villarreal phải xuống chơi ở Europa League, Tây Ban Nha sẽ có 4 đại diện ở vòng bảng Champions League mùa này là Real, Barca, Atletico (3 đội dẫn đầu La Liga mùa trước) và Sevilla (ĐKVĐ Europa League).

Hơn 3/4 dân số Pháp không được xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh: Công ty ISP SFR-Numericable của Pháp đã chi hơn 100 triệu euro/năm để mua bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh và thành lập kênh truyền hình SFR Sport. Điều này đồng nghĩa với việc 76% người dân Pháp không được theo dõi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, khi quốc gia này chủ yếu sử dụng Bein Sport (10%), Canal+ (43%) và kênh miễn phí (23%).

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây