Thua Cần Thơ, Hải Phòng rớt xuống vị trí thứ ba

Chủ nhật - 28/08/2016 23:52

Thua Cần Thơ, Hải Phòng rớt xuống vị trí thứ ba

Trước một Cần Thơ đã hết động lực, lại có lợi thế dẫn bàn và lợi thế về quân số, nhưng Hải Phòng vẫn thất bại 2-3. Trận thua vừa nêu khiến cho giấc mơ vô địch ngày càng xa với đoàn quân trong tay HLV Trương Việt Hoàng.

Cần Thơ ra sân trong trận này mà thiếu vắng trung vệ đội trưởng Chí Công vì án treo giò. Không có cầu thủ kèm người nổi tiếng vừa nêu, đội bóng đất Tây Đô gặp khá nhiều lúng túng trước bộ đôi tiền đạo ngoại của Hải Phòng là Fagan và Stevens.

Ngay ở phút đầu tiên, Hải Phòng đã có bàn thắng dẫn trước. Đón đường chuyền từ pha đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Stevens bên phía đội bóng đất Cảng ung dung đệm bóng cận thành, giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Cũng phải nói thêm rằng trong tình huống ấy, hàng thủ của Cần Thơ chơi rất tệ, hàng loạt hậu vệ của đội chủ nhà đứng trong khu vực 16m50 gần như bất động trước pha treo bóng của cầu thủ Hải Phòng, để Stevens quá trống trải dứt điểm trong thế không người kèm.

Thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu kém cỏi... (ảnh: Trọng Vũ)

Dù vậy, nếu như hàng thủ Cần Thơ lơ đễnh bao nhiêu trước bộ đôi tiền đạo ngoại Fagan và Stevens của Hải Phòng, thì hàng thủ của chính Hải Phòng cũng vất vả bấy nhiêu trước 2 chân sút ngoại là Patiyo và Oseni của Cần Thơ.

Chỉ 5 phút sau khi bị thủng lưới, đội bóng đất Tây Đô có bàn san bằng tỷ số. Nhận đường chuyền từ cánh phải, Patiyo bật cao hơn hẳn hàng thủ Hải Phòng, đánh đầu từ cự ly chứng 8m, đưa bóng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, gỡ hoà 1-1.

Hưng phấn sau bàn thắng ấy, Cần Thơ tiếp tục ép sân và có thêm bàn thứ 2 ở phút 44. Trong pha bóng này, Văn Quân của đội chủ nhà chạy cắt mặt hậu vệ đội khách, đánh đầu ngay trước khu vực 5m50, làm bó tay thủ môn Đặng Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Cần Thơ.

... khiến Hải Phòng thất bại trước Cần Thơ (ảnh: Trọng Vũ)

Trong cả 2 bàn thua của Hải Phòng, dễ dàng nhận ra rằng thủ thành Đặng Văn Lâm đều phản xạ khá chậm, nhưng HLV Trương Việt Hoàng không có sự điều chỉnh hợp lý, dẫn đến việc đội bóng đất Cảng phải trả cái giá quá đắt.

Ngay đầu hiệp 2, vào phút 61, Cần Thơ phải chơi thiếu người vì Anh Tuấn của đội này bị đuổi khỏi sân. Sau đó chỉ 3 phút, Hải Phòng gỡ hoà 2-2 do công của Đình Bảo. Những diễn biến ấy khiến người ta ngỡ rằng Hải Phòng sẽ có một kết quả có lợi, trong thế trận 11 chống 10.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ cộng với sự yếu kém của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm khiến cho thầy và trò HLV Trương Việt Hoàng phải nhật cái kết quá đắng.

Phút 76, hàng thủ Hải Phòng bẫy việt vị hỏng, để Oseni khôn khéo thoát xuống. Cú đánh đầu trong tư thế với sau đó của tiền đạo người Nigeria đưa bóng đi khá nhẹ, lại ngay góc hẹp, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm lại mắc lỗi vị trí, hầu như không có phản ứng gì, để bóng lọt vào lưới từ một vị trí không tưởng, giúp Cần Thơ ấn định chiến thắng 3-2.

Thất bại trên sân Cần Thơ khiến cho Hải Phòng rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Than Quảng Ninh 2 điểm, đồng thời dần xa giấc mơ vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Kim Điền

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây