Ronaldo, Ibrahimovic "siêu nhân" hóa người thường: Cái giá của ảo tưởng

Thứ bảy - 17/02/2018 07:16

Ronaldo, Ibrahimovic "siêu nhân" hóa người thường: Cái giá của ảo tưởng

Lão hóa là quy luật tất yếu. Ronaldo, Ibrahimovic ở tuổi 33, 36 đang đi đúng lộ trình của một cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp: rệu rã, mệt mỏi, mong manh chứ không còn là "siêu nhân" như chúng ta vẫn ảo tưởng.

Những "cây trường sinh" còn sót lại của châu Âu

“Cây trường sinh”, “gừng càng già càng cay”, đó là mỹ từ để  chỉ những cầu thủ đang tiếp tục ngự trị đỉnh cao dù bước sang tuổi “băm” như Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo . Có cảm giác càng già về tuổi đời, họ càng hoàn thiện hơn, thậm chí thăng hoa rực rỡ.

Ronaldo không tránh khỏi quy luật thời gian

Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn là một trụ cột không thể thiếu trong đội hình ra sân của Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha, gặt hái chức vô địch Euro lịch sử, phá giải “lời nguyền Champions League” (bảo vệ thành công chức vô địch) và trên hết, giành Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Trong khi nhiều cầu thủ qua tuổi 30 đã đi đến bên kia sườn dốc sự nghiệp CR7 vẫn duy trì chế độ dinh dưỡng, tập luyện khắc nghiệt để làm chậm quá trình "lão hóa".  Real hiện tại không thiếu những cái tên để kỳ vọng nhưng ở bất kỳ trận đấu lớn hay nhỏ nhưng nếu có CR7 trên sân, anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Ibrahimovic từng nói rằng tuổi tác đối với anh chẳng qua chỉ là những con số, rằng mình giống như rượu vang, càng để lâu càng quý giá. Thật vậy, chẳng có tiền đạo nào dễ dàng "hủy diệt" một giải đấu hàng đầu châu Âu (Ligue I) khi bước sang tuổi 31, dám chuyển tới CLB giàu thành tích nhất Premier League khắc nghiệt như MU.

Cho đến khi dính chấn thương quái ác vào tháng 4/2017, anh vẫn trở thành đầu tàu kéo MU chinh phục các đỉnh cao dưới thời Jose Mourinho. NHM vẫn mong, Ibrahimovic sẽ nhận cái kết đẹp như Edwin van Der Sar ngày nào.

Ronaldo, Ibra: "Siêu nhân" hay chỉ là ảo tưởng

Cũng khoảng thời gian này cách đây 1 năm, Ibrahimovic là chân sút tốt nhất M.U với 14 bàn tại Premier League (nhiều hơn Romelu Lukaku hiện tại tới 10 bàn). Thế nhưng cuộc sống thay đổi theo những hướng không ai ngờ tới, để rồi bây giờ, sự hiện diện của Ibra lại là gánh nặng cho MU.

Lần gần nhất các CĐV "Quỷ đỏ" chứng kiến tiền đạo người Thụy Điển chơi bóng là dịp Boxing day. Đó là trận Premier League đầu tiên mùa này Ibra đá chính. Không có sự bùng nổ nào như mùa trước. Trái lại, đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi khoác áo M.U, anh bị thay ra giữa chừng, chỉ sau 45 phút hiệp 1.

Ibra quá chậm và ảnh hưởng tiêu cực tới lối chơi chung và đánh mất bản năng “sát thủ” vốn có. Tuổi 36 cũng khiến ngôi sao người Thụy Điển nhạy cảm hơn với chấn thương. Anh mất 7 tháng để hồi phục dây chằng đầu gối và nó tái phát chỉ 5 tuần sau khi anh trở lại.

Một trong những phẩm chất có thể biện minh cho sự tồn tại của Ibra, là khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng. Nhưng nó không còn được thể hiện, thậm chí Ibra phá hỏng bầu không khí trong phòng thay đồ. Cách đây ít lâu, theo tiết lộ của tờ Mirror, Lukaku liên tục không ăn mừng bàn thắng nhằm biểu thị sự bất mãn với Ibra. 

Có vẻ như mối lương duyên giữa Ibra với MU nên kết thúc sau mùa giải này, khi mà LA Galaxy sẵn sàng giúp anh hoàn tất "giấc mơ Mỹ" để khép lại một sự nghiệp đầy thăng trầm.

Ở tuổi 33, Ronaldo cũng đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất  kể từ khi khoác áo Real vào năm 2009 với chỉ 20 bàn/27 trận. 

Theo thống kê, trong 17 trận ở La Liga (1503 phút), Ronaldo thực hiện 114 pha dứt điểm và ghi được vỏn vẹn 8 bàn. Như vậy phải sau 188 phút và mất 14,25 cú dứt điểm, anh mới có 1 bàn. Trước đây, hiệu suất quen thuộc của CR7 thường dao động trên dưới 90 phút/bàn. Phong độ tệ hại của Ronaldo cũng là nguyên nhân chính khiến Real kém Barca đến 19 điểm (đá ít hơn 1 trận).

Trong sự suy giảm hiện nay mà Ronaldo, Ibra trải qua, các giới chuyên môn cho rằng tham vọng của họ lẫn CLB chủ quản đã vượt quá thực tế.  Hai siêu sao chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau đớn, mệt mỏi. Để rồi, MU, Real đều chới với trong cuộc đua tới ngôi vô địch quốc gia và chỉ còn biết bấu víu vào đấu trường Champions League. 

Có lẽ từ giờ đến vài năm nữa, bóng đá đỉnh cao châu Âu sẽ không còn nhìn thấy những "cây trường sinh", như Ronaldo, Ibra hiện tại  hay Maldini, Ryan Giggs, Totti thuở nào nữa.

Ronaldo tệ nhất sự nghiệp: Bị nghi buông sớm La Liga, tất tay cho C1

Chuyên gia bóng đá chỉ ra "âm mưu" của Ronaldo trong phần còn lại mùa giải.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

 Từ khóa: roanldo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây