Thời khắc giao mùa tại hòn đảo "châu Âu trong lòng nước Nhật"

Chủ nhật - 06/11/2016 12:46

Thời khắc giao mùa tại hòn đảo "châu Âu trong lòng nước Nhật"

Không được chiêm ngưỡng hoa anh đào nở muộn nhất nước Nhật tại Hokkaido, bù lại nhóm sinh viên Việt Nam chúng tôi vẫn tràn đầy xúc cảm trước những gam màu tuyệt đẹp của thời khắc giao mùa Thu - Đông tại nơi được mệnh danh là “châu Âu trong lòng nước Nhật” này.

Hokkaido là đảo lớn thứ nhì Nhật Bản, khá giá lạnh nhưng có nhiều điều kỳ thú và được nhiều người coi như tỉnh đáng sống nhất của Nhật. Bởi thế chúng tôi đã rất háo hức khi được tới vùng đất vừa mang nhiều dáng vẻ kiến trúc hiện đại phương Tây vừa vẫn lưu giữ được những nét riêng của văn hóa truyền thống Nhật Bản, kể cả tại thành phố trung tâm Sapporo.

Điều đặc biệt cuốn hút chúng tôi là Hokkaido không những quy tụ nhiều trường đại học được đánh giá là tốt nhất Nhật Bản, mà tại đây ta còn có thể được thưởng thức những loại thủy sản ngon nhất như cua, cá hồi cùng các nông sản chất lượng cao với giá cả phải chăng hơn so với mặt bằng chung của đất nước Mặt trời mọc.

Tuyệt nhất là mọi bộn bề của cuộc sống thị thành đông đúc như đã bị lãng quên nơi đây, bởi ta được thả lỏng mình giữa thiên nhiên trong lành, đắm say với bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ: biếc xanh mùa Hạ, rực rỡ mùa Xuân, óng ả sắc Thu vàng và vẫn rất ấm áp tình người dù bên ngoài tuyết phủ trắng xóa suốt mùa Đông.

Xe đạp ơi, mới hôm nào còn cùng chúng tôi vi vu trên đường vắng...

... Bỗng chốc đã "xốp bông" dưới lớp băng tuyết trắng tinh khôi...

Trên đất nước Nhật Bản, Hokkaido là nơi mùa đông gõ cửa sớm nhất. Đợt tuyết đầu mùa nhanh chóng qua đi, trả lại cho tháng 10 sắc thu vàng lộng lẫy khiến chúng tôi ai cũng hối hả, tranh thủ chụp những bức ảnh cuối cùng về mùa Thu trước khi những rặng cây vàng ươm rụng hết lá.

Sắc Thu vàng óng ả.

Thời khắc giao mùa Thu - Đông tuyệt đẹp

Tuyết mới đầu lác đác rơi...

... Qua một đêm thảm tuyết dày cộp đã phủ trắng cả khu phố.

Dù tuyết đã phủ khá dày nhưng với mùa đông băng giá nơi đây thì 0 độ C vẫn còn là tương đối ấm áp.

Điều lạ là khi tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh tê buốt lại khiến ta thèm cái vị ngọt nhẹ nhàng thanh khiết của kem sữa Hokkaido trứ danh.

Và rồi những tia nắng ấm như làm vạn vật bừng tỉnh, lấy lại khí sắc sau những ngày bị "đắp chăn" kín mít...

Mùa đông giá băng...

... Khiến ta không thể tiếp tục tham quan triển lãm ảnh ngoài trời trên con "phố nhiếp ảnh".

Thay vì thế, ta có thể chọn tham quan triển lãm văn hóa tại Higashikawa - nơi được coi là "thủ đô văn hóa nhiếp ảnh" - trong phòng ấm.

Không chỉ có ảnh, triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật, đồ thủ công mĩ nghệ... của người dân nơi đây.

Thư pháp chuẩn bị cho "Ngày Văn hóa" - cũng là một dịp nghỉ lễ của Nhật.

Và trong khi háo hức chờ xem ban nhạc nữ nổi tiếng này đến thu hình ở Asahikawa...

... "Ban nhạc quốc tế" không chuyên chúng tôi tự tập luyện để càng hiểu nhau hơn qua âm nhạc - ngôn ngữ không biên giới...

Bài và ảnh: Duy Khánh (từ Hokkaido, Nhật Bản)

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây