Người Thái khóc thương nghe tin Vua Adulyadej qua đời

Thứ sáu - 14/10/2016 01:13

Người Thái khóc thương nghe tin Vua Adulyadej qua đời

Sự ra đi của Nhà vua Bhumibol Adulyadej vào chiều nay 13/10 đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Thái Lan. Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok, nơi nhà vua điều trị suốt thời gian qua, giữ chặt trong tay di ảnh của ông và òa khóc nức nở như chưa từng có nỗi đau nào lớn hơn thế.

Khi hay tin nhà vua Bhumibol Adulyadej trở bệnh trong những ngày qua, rất đông người dân Thái Lan đã tập hợp tại bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok, nơi quốc vương điều trị, để cầu nguyện cho sức khỏe của ông.
Vào lúc 15h52 chiều nay (theo giờ địa phương), sau khi thông tin về sự ra đi của Nhà vua Bhumibol chính thức được công bố, hàng nghìn người có mặt bên ngoài bệnh viện đã bật khóc nức nở.
Mặc dù đã biết trước bệnh tình của nhà vua nhưng người dân Thái Lan vẫn không hết bàng hoàng và đau xót khi nghe tin ông qua đời.
Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã trị bệnh trong nhiều năm qua và thường xuyên nằm viện. Ông được người dân Thái hết mực tôn kính và yêu mến.
"Tôi biết nhà vua bị bệnh nhưng vẫn không thể tin rằng ngày này đã đến", Parichart Kaewsin, 35 tuổi, một nhân viên ngân hàng nghẹn ngào nói.
“Ngài như người cha của chúng tôi”, một người dân nói.
Người dân Thái Lan xem nhà vua Bhumibol Adulyadej như một biểu tượng cho sự ổn định của đất nước Thái Lan.
​ Thủ tướng Thái Lan Chan-o-cha nói ngày hôm nay 13/10 là ngày đau buồn nhất đối với người Thái.
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố các quan chức chính phủ Thái Lan sẽ để tang Quốc vương trong 1 năm.
Những bức ảnh của nhà vua Thái Lan luôn hiện hữu trên tay của những người yêu mến ông.
Người dẫn chương trình mặc đồ đen khi đọc thông cáo của hoàng gia Thái Lan về sự ra đi của nhà vua.
Thái Lan sẽ hoãn mọi hoạt động giải trí và lễ lên ngôi của thái tử sẽ không diễn ra cho đến khi thời gian quốc tang kết thúc.
Các trường học và trụ sở cơ quan nhà nước sẽ treo cờ rủ trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 14/10.
Nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt của người phụ nữ này khi nghe tin vị vua kính yêu qua đời.
Những người phụ nữ chắp tay cầu nguyện cho đức vua.
Họ cùng an ủi nhau vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.
Một số người còn ngất xỉu khi nghe tin nhà vua từ trần. Họ đau đớn như mất đi người thân trong gia đình.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây