Từ khi bị bạn chê xấu, tôi luôn sống trong tự ti

Thứ tư - 12/07/2017 10:24

Từ khi bị bạn chê xấu, tôi luôn sống trong tự ti

Lớn lên nhận thức được nhiều thứ tôi thấy mình không bằng bạn khác nên thiếu tự tin hẳn. 

Tôi 19 tuổi, từ bé đến lớn là người trầm tính, thiếu tự tin, hay lo sợ đến mức không dám làm những điều mình muốn. Trước khi làm việc gì tôi đều chần chừ xem mọi người nghĩ như thế nào mới làm. Tôi nghĩ chắc do bản thân quá quan trọng đến ngoại hình. Từ khi học cấp 2, cậu bạn ngồi cạnh chê tôi xấu, từ đấy tôi luôn soi gương và trách móc bản thân.

Hồi bé tôi ương ngạnh, đòi cái gì cũng đòi bằng được mới thôi. Lớn lên nhận thức được nhiều thứ tôi thấy mình không bằng bạn khác nên thiếu tự tin hẳn. Giờ đến lúc phải lựa chọn ngành học cũng làm tôi khó nghĩ, marketing hay ngành Luật đây? Thực sự hai ngành này hiện tại tôi đều thấy không phù hợp nhưng vẫn chọn và sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp, để sau này không cảm thấy ân hận. Mong được mọi người tư vấn thêm. Chân thành cảm ơn.

Dung

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây