Tôi có một cuộc tình đau khổ với một người con gái có gia đình. Phải mất nhiều thời gian để tôi có thể quên đi hình bóng ấy trong tim mình. Ba năm sau kể từ khi tôi quên được người ấy, tôi đã có cảm tình với một cô gái cùng xóm trọ của mình. Tôi 28 tuổi, em 26 tuổi. Giờ hai đứa đã yêu nhau được năm rưỡi. Tôi đến từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, em ở Trà Vinh vào học rồi ở lại làm luôn.
Vừa rồi về quê, em tâm sự chuyện tình cảm của chúng tôi với mẹ. Mẹ không muốn em yêu tôi vì khoảng cách quá xa, yêu như thế con gái sẽ rất khổ. Mẹ muốn em về quê hẳn, không quay lại Sài Gòn nữa. Một lần tổn thương tình yêu với người con gái trước đã khiến tôi đau khổ thời gian dài rồi. Giờ lại chia tay người con gái tôi yêu chỉ vì sự ngăn cấm của gia đình thì tôi phải làm sao đây? Tôi sợ mình lại mất vài năm để có thể quên được em.
NguyênNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn