Tôi khó chịu khi phải ở chung với chị chồng xấu tính

Chủ nhật - 16/04/2017 08:38

Tôi khó chịu khi phải ở chung với chị chồng xấu tính

Ba mẹ chồng rất dễ và thoải mái nhưng chị chồng nhiều chuyện, thích nói xấu người khác, lại ở dơ, ăn nói vô duyên, làm biếng, công việc nhà không bao giờ đụng tới.

Tôi 30 tuổi, sống chung với nhà chồng gồm ba mẹ chồng, vợ chồng chị chồng. Chúng tôi có 2 đứa con, anh trai chồng có một cháu. Ba mẹ chồng rất dễ và thoái mái nhưng chị chồng nhiều chuyện, thích nói xấu người khác, lại ở dơ, ăn nói vô duyên, làm biếng, công việc nhà chị không bao giờ đụng tới mà chỉ biết chê người khác.

Vì phụ việc kinh doanh với ba mẹ nên chị ở chung với gia đình tôi dù đã có nhà riêng. Chị được ba mẹ trả lương hàng tháng. Ở chung nhà nhưng tôi với chị như người xa lạ, không bao giờ nói chuyện với nhau. Con gái chị cũng hay gây lộn với con trai tôi, giành đồ chơi, khóc lóc. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu, ngột ngạt khi ngày nào đi làm về cũng phải chạm mặt chị. Vợ chồng tôi có nên xin ra thuê trọ ở riêng không. Mong các bạn tư vấn.

Vân

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây