Tôi biết mình đã sai từ khi gặp cô nàng rót bia

Thứ sáu - 16/06/2017 22:47

Tôi biết mình đã sai từ khi gặp cô nàng rót bia

Khoảng cách địa lý, nhận thức, công việc, hoàn cảnh của hai quá xa, không thể kéo lại gần được. 

Sau 2 bài về cô gái rót bia, xin chân thành cảm ơn tất cả những độc giả đã góp ý và chê bai. Tôi chỉ muốn giải tỏa nỗi lòng, không muốn phải chê người ta dù họ có xấu đến đâu thì trước đây vẫn là người mà tôi hết lòng. Tôi thương cô ấy một phần vì hoàn cảnh gia đình phải chịu cực khổ. Vậy mà nói mãi cô ấy vẫn "ngựa quen đường cũ", thích chọn công việc đã và đang làm. 

Kết thúc như hôm nay cũng là do cô ấy tự chọn. Tôi nghĩ giải thoát cho nhau sẽ tốt cho cả hai, đỡ phải sống dằn vặt nhau mỗi ngày. Cô ấy đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Sau bao đêm suy nghĩ, tôi ngộ ra bản thân tình yêu không có lỗi, lỗi tại mình cố chấp, biết trước kết quả rồi nhưng vẫn muốn thay đổi. Tôi đã sai và thật sự sai từ lúc bắt đầu gặp người con gái ấy. Khoảng cách địa lý, nhận thức, công việc, hoàn cảnh của hai quá xa, không thể kéo lại gần được. Lời cuối cùng tôi muốn cảm ơn đến các độc giả đã góp những lời khuyên cũng như lời chỉ trích chân thành.

Kiên

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây