Tôi bế tắc vì cuộc sống của gia đình nghèo quá

Thứ năm - 06/07/2017 08:15

Tôi bế tắc vì cuộc sống của gia đình nghèo quá

Tôi làm thêm mãi cũng không đủ chi phí, sức khỏe lại yếu nên không làm được nhiều, học phí ngày càng tăng cao.

Tôi làm PG bia từ năm nhất đại học, giờ đã làm được 3 năm rồi. Có điều dường như tôi không hợp với môi trường đó nên cứ được vài tháng là bị chủ nhà hàng hoặc quản lý đuổi. Tôi không biết trang điểm, bị cận mà không đeo lens, nhiều người hỏi tại sao tôi phải chọn việc làm thêm này? Tôi phải lo cho gia đình, mẹ bị ốm suốt, em mới học lớp 2, nhà chỉ dựa vào mấy gánh hoa quả.

Tôi làm thêm mãi cũng không đủ chi phí, sức khỏe lại yếu nên không làm được nhiều, học phí ngày càng tăng cao. Giờ sang năm thứ 4 mà tôi định bảo lưu vì không có khả năng học nữa. Nhiều lần trước khi đi ngủ tôi thầm ước sáng hôm sau sẽ có một quý nhân đến giúp gia đình vượt qua cảnh khó khăn, cho tôi được học tiếp. Tôi cần tiền để học, để sống và nuôi mẹ mà chưa học xong, đi làm thêm bị chửi rủa, hành hạ. Nhiều lúc nghe điện thoại của em, em nói nhớ chị nhưng không dám gọi vì nghèo, điện thoại mẹ hỏng cũng chẳng có tiền mua, bị bệnh không có tiền đi khám. Tôi buồn quá.

Dương

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây