Quá nhát gái nên tôi không dám thể hiện tình cảm với ai

Thứ ba - 04/04/2017 17:38

Quá nhát gái nên tôi không dám thể hiện tình cảm với ai

Tôi mong lập gia đình cho bằng bạn bằng bè, khổ nỗi những cô gái tôi thích thì tôi lại không dám thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với họ. 

Tôi 31 tuổi nhưng chưa lập gia đình, bố mẹ giục tôi lấy vợ sớm để ổn định cuộc sống. Thực sự tôi cũng mong được như vậy để cho bằng bạn bằng bè, khổ nỗi những cô gái tôi thích thì tôi lại không dám thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với họ (kiểu như không nói được câu nào, rồi hay ngại tiếp xúc). Còn những người khác tôi lại cảm thấy bình thường, cởi mở khi giao tiếp.

Phải chăng tôi quá nhát gái hay khờ khạo trong chuyện tình cảm. Mong các anh chị từng gặp hoàn cảnh như này xin cho tôi lời khuyên thiết thực. Chân thành cảm ơn.

Thành

* Tòa soạn mở chuyên mục "Hỏi nhanh đáp nhanh" trên Tâm sự. Mời độc giả gửi câu hỏi ngắn về địa chỉ: tamsu@vnexpress.net để được tư vấn nhanh nhất. 

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây