Mấy chục năm nuôi chồng giờ anh đột nhiên nói chán tôi

Thứ bảy - 17/06/2017 08:15

Mấy chục năm nuôi chồng giờ anh đột nhiên nói chán tôi

Mọi người nói tôi đẹp vậy nên bỏ anh đi mà làm lại cuộc đời, con gái cũng bảo tôi bỏ đi vì bố vô tâm và nhiều mờ ám.

Tôi 38 tuổi, con gái 19 tuổi, cuộc hôn nhân của tôi với chồng là do 2 đứa tự đến với nhau, không có đám cưới vì gia đình không đồng ý. Những khó khăn đầu cũng vượt qua được, tôi đi làm ở quán bar để nuôi chồng suốt mười mấy năm vì anh bị bệnh vẩy nến nên mặc cảm. Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ chồng dù một mình phải lo toan mọi việc trong nhà, nhưng đến giờ chồng nói không còn tình cảm với tôi.

Thời gian gần đây anh không bao giờ ôm tôi hay đòi hỏi chuyện ấy. Mỗi lần tôi ôm đều bị anh gạt ra rồi quay sang bên khác chát đến 3h sáng. Anh nói đi mua thuốc lá, tôi biết anh nói dối vì thấy anh xóa luôn số vừa gọi. Khi tôi muốn kiểm tra điện thoại thì anh lại bảo tôi coi thường anh. Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, anh còn ví tôi không bằng vợ bạn anh trước mặt mọi người. Tôi không biết phải làm như thế nào, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không. Mọi người nói tôi đẹp vậy nên bỏ anh đi mà làm lại cuộc đời, con gái cũng bảo tôi bỏ đi vì bố vô tâm và nhiều mờ ám. Hãy cho tôi một lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Ngọc

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây