Em buông tay khi biết anh chẳng cần em thực sự

Thứ tư - 17/08/2016 09:49

Em buông tay khi biết anh chẳng cần em thực sự

Nếu tình yêu đủ lớn, anh đủ hiểu chữ thương một người còn cao hơn cả chữ yêu thì đã chẳng bỏ em lại.

Khi viết những dòng này em cũng chẳng rõ thứ cảm xúc còn tồn tại trong mình là gì. Em cũng không biết tình yêu dành cho anh có còn nguyên vẹn hay trôi vuột mất rồi. Em đau, đau đến không thể thốt lên được một lời khi anh bảo nên quên anh đi, có như thế em mới hạnh phúc, rằng anh không xứng đáng, anh có lý do. Em đã không níu kéo, chỉ chấp nhận, lý do nào em cũng chấp nhận hết, cũng không cần biết sự thật của lý do cụ thể đó. Có thể người khác bảo em lạnh lùng, sao không tìm ra nguyên nhân, chắc anh có lý do khó nói, chắc anh gặp khó khăn trong công việc, chắc anh mắc bệnh nặng nhưng anh đã chẳng nghĩ cho em, chẳng hiểu em thì em cần biết lý do để làm gì.

Nếu tình yêu đủ lớn, anh đủ hiểu chữ thương một người còn cao hơn cả chữ yêu thì đã chẳng bỏ em lại. Em cũng chẳng suy nghĩ lý do và níu kéo, chẳng phải vì bản thân mạnh mẽ, chỉ là em sợ níu anh về rồi một ngày nào đó có sóng gió hơn, anh lại đẩy em đi rồi bảo em hạnh phúc thì liệu lúc ấy em có chịu đựng được hay không. Thế nên em từ bỏ, chấp nhận mọi lý do, lý do nào cũng được. Thứ em mong chỉ là anh không đau như em, vì đó là điều anh lựa chọn. Nếu gặp được đúng người, hãy giữ lấy họ anh nhé. “Em cần một người sợ mất em chứ không phải người cứ đẩy em đi rồi bảo em hạnh phúc".

Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây