Cuộc sống quá bất hạnh khiến tôi không còn muốn sống

Thứ bảy - 06/05/2017 11:39

Cuộc sống quá bất hạnh khiến tôi không còn muốn sống

Mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Khi mẹ mất, tôi chỉ muốn đi theo mẹ nhưng nghĩ lại còn anh trai nên không đành lòng. 

Tôi 20 tuổi, là người đồng tính nữ, hình như số phận luôn trêu đùa tôi thì phải. Tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh, ba mẹ mất sớm. Giờ đây tôi cảm thấy chơi vơi quá, tại sao lại là một người đồng tính chứ, không được bình thường như bao người, thích ai yêu ai cũng không dám thổ lộ. Tôi chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà đi thật xa để tìm cho mình cuộc sống như mong muốn.

Mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Khi mẹ mất, tôi chỉ muốn đi theo mẹ nhưng nghĩ lại còn anh trai nên không đành lòng. Tôi mong anh trai sau này sẽ tìm được một người con gái tốt để cùng nhau xây đắp gia đình là thấy vui lắm rồi, không mong gì hơn vì anh đã hy sinh cho gia đình quá nhiều.

Nhung

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây