Có lẽ nào tôi phải trả giá vì ngay từ đầu đã không thích anh

Thứ hai - 08/05/2017 09:35

Có lẽ nào tôi phải trả giá vì ngay từ đầu đã không thích anh

Giờ anh lại rất ít nhắn tin hỏi thăm tôi, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Có phải tôi đang bị trả giá vì dám nói không thích anh ngày từ đầu không?

Tôi 28 tuổi, anh hơn 8 tuổi, anh có nhà có xe riêng. Mới gặp nhau tôi không có thiện cảm cho lắm. Anh có vẻ ngoài xấu. Lúc ấy tôi có nhiều người theo đuổi, vây quanh, do ba mẹ ép cưới chồng nên mai mối cho tôi gặp anh. Anh cũng bị ba mẹ ép lập gia đình. Ban đầu anh nhắn tin tôi đã thẳng thừng từ chối, sau đó hứa với nhau là giao tiếp như anh em.

Qua thời gian tiếp xúc, tôi bị anh chinh phục bởi vẻ ngoài điềm tĩnh và sự chững chạc. Thấy tin nhắn của anh tôi rất vui và chỉ muốn trả lời tin nhắn của anh mà không muốn nói chuyện với những người thích mình nữa. Vậy mà giờ anh lại rất ít nhắn tin hỏi thăm tôi, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Có phải tôi đang bị trả giá vì dám nói không thích anh ngày từ đầu không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để quên được anh đây?

Hồng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây