Chồng nói đẻ con trai rồi thì anh đi gái cũng không bao giờ bỏ tôi

Thứ năm - 15/06/2017 10:49

Chồng nói đẻ con trai rồi thì anh đi gái cũng không bao giờ bỏ tôi

Anh tuyên bố: "Anh có thể chơi gái nhưng không bao giờ bỏ vợ con, sinh con gái thì mới trả về nơi sản xuất".

Tôi và chồng đều hơn 30 tuổi, chúng tôi có 5 năm yêu nhau mới tới hôn nhân. Khi yêu tôi biết anh là người có nhu cầu cao nhưng không ngờ đổ đốn như bây giờ. Sau khi lấy nhau tôi sinh em bé, trong thời gian có bầu chồng thường đi giải quyết nhu cầu ở ngoài nhiều lần nhưng giấu tôi. Vài năm sau khi kinh tế khá hơn, anh làm ra nhiều tiền thì tần suất đi gái càng cao (chủ yếu đi với mấy em sinh viên). Đến khi tôi có bầu bé thứ 2 thì anh không màng quan hệ với tôi luôn, sự việc vỡ lở, tôi biết thì anh tuyên bố thẳng thừng: "Anh có thể chơi gái nhưng không bao giờ bỏ vợ con, sinh con gái thì mới trả về nơi sản xuất chứ sinh con trai như em thì yên phận đi".

Anh còn khoe bạn bè là anh ngủ với ai, như thế nào. Tôi giờ bế tắc lắm, bỏ thì thương hai con còn quá nhỏ, gia đình cũng không khá giả gì, với lại bố mẹ sẽ không đồng ý. Anh luôn nói những lời ngọt ngào làm tôi mụ mị. Giờ tôi phải làm sao đây?

Hường

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây