Anh dành trọn tình cảm cho gia đình và một góc nhỏ cho em

Thứ năm - 11/08/2016 16:48

Anh dành trọn tình cảm cho gia đình và một góc nhỏ cho em

Nỗi nhớ em cứ lớn dần, anh nhớ đến em từng đêm, cảm giác ngoại tình trong tư tưởng như muốn giết chết anh.

Gửi cô hàng xóm cũ

Anh đã có vài tháng thực sự khó khăn, chuyện này chắc sẽ kéo dài một thời gian nữa nhưng hy vọng mọi chuyện qua khi mình không còn làm việc chung và anh không còn thường xuyên được gặp em nữa. Đọc bao nhiêu bài tâm sự trên VnExpress, nhìn những gạch đá của dư luận dành cho kẻ ngoại tình anh chẳng dám nhận xét gì vì biết mình cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Tuy vậy, anh lại chẳng thể chia sẻ điều này với em hay bất kỳ bạn bè nào khác, vậy nên thôi thì xin cứ ném đi để anh thấy mình xấu xa đến mức nào và có thêm động lực từ bỏ, anh sẽ phát điên mất nếu không được chia sẻ em ạ.

Anh xin lỗi, thật tệ khi phải thú nhận rằng anh thích em (anh không muốn dùng từ yêu vì nó nặng nề quá nhưng những suy nghĩ của anh về em đang vượt quá giới hạn tình bạn). Anh đã có gia đình, em cũng vậy, anh thậm chí còn có một cậu con trai vô cùng đáng yêu nữa, anh yêu con rất nhiều. Vợ anh rất tốt và là một người bạn đời tuyệt vời, dễ thương, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con tốt. Trớ trêu thay tình cảm anh dành cho vợ chưa bao giờ trọn vẹn, ngay từ lúc mới yêu anh đã chỉ coi vợ như một người bạn đặc biệt, luôn thấy mình nợ cô ấy và anh chăm sóc cô ấy tốt để bù đắp cho suy nghĩ của mình.

Anh đã hy vọng với anh em chỉ là một cơn say nắng. Lúc đầu khi nghĩ nhiều về em, anh cho rằng lý do chẳng qua vì cuộc sống hôn nhân vợ chồng anh không hòa hợp, thấy em dễ thương, em với anh có nhiều điểm tương đồng và tỉ tỉ lý do khác anh nghĩ ra để tự trấn an mình. Nhưng nỗi nhớ em cứ lớn dần, anh nhớ đến em từng đêm, cảm giác ngoại tình trong tư tưởng như muốn giết chết anh. Anh chẳng thể nói với em vì dù em có thích hay không kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì cho cả hai chúng ta.

Lúc đó hai ta sẽ không còn là bạn nữa, sẽ tự phá nát gia đình riêng của mỗi người, vậy thôi anh chỉ mong em sống tốt. Nhưng mỗi lần nghe những chuyện như chồng thiếu quan tâm, không yêu thương em là anh lại cảm giác khó chịu kinh khủng. Anh muốn che chở, muốn lao đến ôm em mà chỉ đành cắn răng nhìn cuộc sống của em trôi theo dòng nước mắt.

Anh hèn nhát, chưa bao giờ có thể giữ được người mình yêu. Anh luôn lấy lý do muốn người mình yêu có điều kiện tốt nhất và anh là rào cản để ngụy biện cho sự ra đi, sự hèn nhát của mình. Anh chưa bao giờ dám từ bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ để lao đến với người mình yêu, đã hai lần như thế và em là người thứ ba.

Viết lên những dòng này, anh chỉ hy vọng em luôn sống tốt, cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với em. Anh cũng hy vọng thời gian sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn, không còn ám ảnh như bây giờ nữa, anh vẫn dành trọn thời gian cho gia đình mình và một góc nhỏ cho em.

Trung

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây