10 năm sống bên vợ nhưng chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về tình cũ

Chủ nhật - 01/01/2017 07:27

10 năm sống bên vợ nhưng chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về tình cũ

Tôi vẫn sống có trách nhiệm với gia đình, thương yêu các con, báo hiếu hai bên nội ngoại nhưng luôn ước sẽ gặp được tình cũ một lần.

Tôi có tình yêu đẹp với người con gái ấy suốt 3 năm đại học, tôi học trước cô ấy một khóa. Ra trường tôi lại vướng vào tình yêu với đồng nghiệp, là vợ tôi bây giờ . Thú thật, khi mới chân ướt chân ráo đi làm, tôi đã bị đồng nghiệp lừa ngoạn mục, tôi nói với cô ấy là đã có người yêu đang là sinh viên năm cuối, thế mà cô ấy vẫn theo đuổi rồi cho tôi vào tròng. Mới 23 tuổi tôi lấy vợ, 5 tháng sau tôi có con (vợ có bầu rồi ép cưới).

Suốt 10 năm qua chưa một giây phút nào tôi quên tình cũ, lục tung mạng xã hội cũng không tìm được cô ấy. Tôi vẫn sống có trách nhiệm với gia đình, thương yêu các con, báo hiếu hai bên nội ngoại nhưng luôn ước sẽ gặp được tình cũ một lần. Mong em đọc được những dòng tâm sự này mà tha lỗi cho tôi. Tôi cũng biết mình sai trái khi ngoại tình tư tưởng, phải làm sao để thoát ra khỏi tâm trí rối bời này đây? Có ai cùng tâm trạng như tôi không?

Khánh

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây