Bệnh nhân đầu tiên tại VN được ghép phổi thành công từ người cho chết não

Thứ sáu - 16/03/2018 12:30

Bệnh nhân đầu tiên tại VN được ghép phổi thành công từ người cho chết não

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 8 tiếng và có sự tham gia của hàng chục chuyên gia y tế.

Các bác sĩ trong ca ghép phổi thành công đầu tiên ở Việt Nam. 

Ngày 16/3, BV Trung ương quân đội 108 công bố ca ghép phổi thành công từ người cho chết não.

Theo đó, ca ghép được thực hiện từ người cho chết não (45 tuổi), từ khi biết bệnh nhân chết não đến khi gia đình đồng ý và đến lúc ghép phổi cho bệnh nhân chỉ kéo dài 40 tiếng đồng hồ. Người nhận là một bệnh nhân nam 54 tuổi (Nam Định).

GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc BV 108 cho biết, đây là ca ghép phổi lần đầu tiên từ người cho chết não thực hiện tại Việt Nam. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 8 tiếng và có sự tham gia của hơn 60 thành viên từ các Khoa phòng của BV 108, cùng sự hỗ trợ của 3 chuyên gia nước ngoài.

Bệnh nhân được ghép phổi trước đó bị suy hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn cuối, phải thở máy liên tục và nguy hiểm tính mạng bất kỳ lúc nào.

Khó khăn nhất của kỹ thuật ghép phổi từ người chết não là phải giữ nguyên phổi trong thời gian ngắn để vận chuyển và tìm được người có các chỉ số tương thích để ghép phổi. Nó khó khăn hơn nhiều khi ghép phổi từ người cho sống. Trường hợp này còn ghép 2 phổi đồng thời nên càng phức tạp.

GS Nguyễn Hồng Bàng cho biết, người cho chế não, BV 108 cũng đã ghép thận cho 1 bệnh nhân khác, ghép giác mạc cho 2 người, đồng thời phối hợp với BV Việt Đức, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để thực hiện 1 ca ghép tim xuyên Việt từ Hà Nội vào TP HCM và 1 ca ghép thận khác.

Như vậy, đây là một ca ghép đa tạng, 6 người đã được cứu sống từ nguồn tạng hiến tặng của một người cho chết não.

Giám đốc BV 108 cũng cho biết, sau ca phẫu thuật này, BV sẽ chuẩn bị kỹ thuật, đào tạo nhân lực để chuẩn bị các kỹ thuật ghép tim, tim phổi, ghép tử cung, ghép chi, ghép ruột... trong tương lai.

Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ tặng ánh sáng cho bạn khác, tiễn biệt em!

Đằng sau tấm di ảnh với nụ cười như thiên thần của bé gái 7 tuổi hiến tặng giác mạc khi qua đời là tiếng khóc nghẹn...

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây