Vị lạ của bát rau cải hé lộ âm mưu tàn độc của hàng xóm có gương mặt chất phác

Thứ sáu - 24/09/2021 06:51

Vị lạ của bát rau cải hé lộ âm mưu tàn độc của hàng xóm có gương mặt chất phác

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Triệu Chòi Phin đã đầu độc cả gia đình hàng xóm khiến 5 người thương vong.

Vụ án mạng bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, sáng 13/4/2020, người dân bản Nà Luông (xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bàng hoàng trước vụ án mạng khiến 5 người trong gia đình ông Triệu Dào Sinh (SN 1969) thương vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công an huyện Na Hang khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định gồm: Ông Triệu Dào Sinh (SN 1969), bà Triệu Thị Ghến (vợ ông Sinh), Triệu Thị Chiều (SN 2011, con gái ông Sinh), Triệu Văn Hiếu (cháu nội ông Sinh) và Triệu Trần Lương (SN 2012, con trai ông Sinh, tử vong).

Tại hiện trường, CQĐT thu được mẫu vật phẩm lạ trong tô canh của gia đình ông Sinh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Công an xác định, các nạn nhân bị ngộ độc chất alcaloid có trong cây lá ngón.

Nhà ông Triệu Dào Sinh nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CACC

Theo lời khai của các bị hại, khoảng 12h ngày 13/4, sau khi đi làm đồng về, bà Ghến vào bếp dùng chảo để đun lại thức ăn. Trong quá trình dùng món canh đậu tương nấu với rau cải, mọi người phát hiện có vị đắng bất thường.

Chỉ ít phút sau đó, những thành viên trong gia đình ông Sinh có dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt và đau đầu dữ dội.

Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Sinh vội vàng gọi điện nhờ anh Triệu Văn Pú (SN 1977, cán bộ y tế bản Nà Luông) đến nhà thăm khám. Tại đây, phát hiện mọi người có biểu hiện ngộ độc nên anh Pú đã tiêm thuốc trợ sức rồi hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mức độ ngộ độc quá nặng, cháu Triệu Trần Lương đã tử vong.

Từ các tư liệu thu thập được, CQCA nhận định đây là vụ án đầu độc giết người có chủ đích.

Hành trình vạch mặt kẻ thủ ác

Các mối quan hệ xã hội của gia đình nạn nhân được rà soát kĩ lưỡng. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào tháng 11/2019, Triệu Chòi Phin (SN 1965, người cùng thôn) có vay của anh Triệu Văn Phin (SN 1991, con trai ông Sinh) số tiền 1,5 triệu đồng. Đến tháng 12/2019, Phin tiếp tục vay của ông Triệu Dào Sinh số tiền 1,5 triệu đồng nữa. 

Cuối tháng 2/2020, anh Triệu Văn Dất (SN 1990, con trai Triệu Chòi Phin) khi biết thông tin đã đứng ra trả nợ thay bố số tiền 3 triệu đồng kể trên.

Đối tượng Triệu Chòi Phin tại CQĐT. Ảnh:CACC

Tuy nhiên, Triệu Chòi Phin cho rằng hắn chỉ vay có một triệu đồng nên đối tượng đã đến nhà ông Triệu Dào Sinh đòi lại tiền thừa. Do không đòi được nên Triệu Chòi Phin mang lòng thù hận cả gia đình ông Sinh.

Tập hợp thêm nhiều tư liệu khác, cơ quan chức năng nhận định, Triệu Chòi Phin chính là nghi phạm đầu độc cả gia đình ông Sinh.

Tại CQĐT, trước những bằng chứng không thể chỗi cãi, Triệu Chòi Phin đã cúi đầu thừa nhận hành vi "Giết người". Phin khai, do nhầm lẫn trong việc nợ tiền anh Triệu Văn Phin nên nảy sinh mâu thuẫn, thù hận. Sáng 12/4, khi làm ruộng một mình tại khu vực Đắp Miều (bản Nà Luông), nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với bố con ông Sinh nên Phin nảy ra ý định trả thù. Nghĩ là làm, khoảng 16h cùng ngày, Phin đi hái lá ngón mang về nhà cất giấu để chờ cơ hội ra tay.

Đối tượng Triệu Chòi Phin thực nghiệm lại hiện trường vụ đầu độc gia đình ông Sinh. Ảnh: CACC

Sáng hôm sau, Phin mang theo lá ngón qua nhà ông Sinh. Trên đường đi, đối tượng vò nát lá ngón và hòa lẫn cùng nước suối. Khi đã đột nhập được vào nhà ông Sinh, Phin tiến tới khu vực để thức ăn. Tại đây, sau khi đổ nước lá ngón vào bát canh đậu tương, đối tượng nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Sau khi nghe tin gia đình ông Sinh gặp nạn, Triệu Chòi Phin luôn tìm cách nghe ngóng tình hình và thản nhiên như người vô can.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Chòi Phin về tội danh "Giết người". Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận các cáo buộc của đại diện Viện kiểm sát. Qua xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Triệu Chòi Phin mức án chung thân.

.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}

Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/vi-la-cua-bat-canh-rau-cai-he-lo-am-muu-tan-doc-cua-ga...Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/vi-la-cua-bat-canh-rau-cai-he-lo-am-muu-tan-doc-cua-ga-hang-xom-co-guong-mat-chat-phat-20210923170354056.htm

Án mạng tại shop quần áo ở Hưng Yên: Người mẹ bị đâm chết trước mặt con trai
Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra án mạng, con trai chị D. cũng đang ở hiện trường và liên tục khóc đòi mẹ.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo C.Lê – P.Ngọc (Gia đình & Xã hội)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây