Tin tức 24h: Hàng xóm tiết lộ sốc vụ bé trai 6 tuổi bị cha ruột hành hạ dã man

Thứ sáu - 22/07/2022 18:04

Tin tức 24h: Hàng xóm tiết lộ sốc vụ bé trai 6 tuổi bị cha ruột hành hạ dã man

“Cứ 2 - 3 ngày thì bé T. bị đánh một lần. Nó khóc chạy kêu cứu, nhìn thấy cháu chảy máu muốn xỉu, mới chở đi bệnh viện. Tôi thấy cháu đánh nhiều quá, nên can ngăn, rồi chở thằng nhỏ lên công an luôn”, hàng xóm cho hay.

Vụ bé trai 6 tuổi bị cha ruột hành hạ dã man: Hàng xóm tiết lộ sốc

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã khởi tố bị can, bắt giam Lương Văn Luận (37 tuổi, ngụ ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái) để điều tra hành vi “Ngược đãi, hành hạ con ruột”.

Nạn nhân là cháu L.H.T. (SN 2016, con ruột của Luận).

Điều tra viên thực hiện bắt tam giam Lương Văn Luận. Ảnh: Người lao động

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh bé trai đến chảy máu miệng. Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Qua công tác điều tra truy xét, công an huyện đã xác định nghi phạm có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai kia chính là Lương Văn Luận và bé trai chính là con ruột của người này.

Theo đó, ngày 22/6, nghi phạm Luận cầm thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng con trai gây thương tích. Vụ việc được người dân phát hiện can ngăn và đưa bé trai đến cơ sở y tế điều trị.

Chia sẻ với PV báo Giao thông, chị N.T.B. - ở ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, là hàng xóm của Luận bức xúc cho biết: “Cứ 2 - 3 ngày thì bé T. bị đánh một lần. Nó khóc chạy kêu cứu, nhìn thấy cháu chảy máu muốn xỉu, mới chở đi bệnh viện. Tôi thấy cháu đánh nhiều quá, nên can ngăn, rồi chở thằng nhỏ lên công an luôn”.

Nguồn tin cũng cho hay, Công an xã Đông Thái nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Luận về hành vi “Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình”. Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập, hành hạ bé T.

Sau khi phát viện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên vào cuộc điều và đã thu giữ một số vật dụng mà Luận dùng để hành hạ đánh con ruột. Được biết, vợ Luận đã bỏ đi. Cháu T. từ nhỏ đã ở với bố và không nhận được sự chăm sóc, yêu thương nào từ gia đình.

Người trúng Vietlott 205 tỷ đồng là ai?

Sáng 22/7, tại TP Nha Trang, Chi nhánh Khánh Hòa thuộc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao thưởng cho 2 người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1 kỳ quay số 749 và giải Jackpot 2 kỳ quy số 748 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55.

Theo đó, ông N.H. (Đà Nẵng) đã trúng 205 tỉ đồng ở kỳ quay số mở thưởng 749 với dãy số may mắn là 11 - 25 - 29 - 37 - 39 - 52 | 45. Sau khi nộp 10% thuế thu nhập cá nhân, ông nhận về hơn 184 tỉ đồng.

Hai tỉ phú Jackpot của Vietlott đã nhận thưởng tại Khánh Hòa.

Theo báo Người lao động, ông H. cho biết, mình thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số của Vietlott. Thông thường, ông chọn một dãy số và mua vé lẻ nhưng khi giải Jackpot lên cao thì ông kết hợp luôn các con số để mua vé Bao 7 để tăng cơ hội trúng thưởng. Đến kỳ quay thưởng 749, ông đã trúng giải Jackpot 1 trị giá 205 tỉ đồng.

"Tôi đã kiên trì "nuôi dưỡng" các cặp số này trong 6 năm và đến ngày 14/7 vừa qua tôi mua rất nhiều vé số Vietlott loại hình Power 6/55, trong có 1 vé bao 7 bao gồm 7 cặp số và may mắn vé này có 6 cặp trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 11-25-29-37-39-52. "-ông N.H tiết lộ.

"Tôi là chủ 1 doanh nghiệp với gần 300 nhân viên. Với số tiền trúng thưởng này, tôi sẽ dùng để mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội"- ông H. chia sẻ thêm.

Trong khi đó, tại lễ trao thưởng, Vietlott cũng đã trao giải Jackpot trị giá 12,9 tỉ đồng kỳ quay số 748 cho ông T. đến từ Thanh Xuân, Hà Nội. Nhân chuyến đi du lịch Đà Nẵng, ông T. đã mua vé số Vietlott và đã may mắn trúng giải Jackpot 2.

Số tiền ông T. nhận được là hơn 11,563 tỉ đồng sau khi đã trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi cắt cỏ ngoài đồng

Ngày 22/7, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp bị sét đánh tử vong. Nạn nhân là ông N.B.H. (49 tuổi, trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch).

Vào khoảng 17h ngày 21/7, khi ông H. đang cắt cỏ tại cánh đồng ở gần nhà, trời bất ngờ đổ mưa kèm theo sấm sét.

Người thân chuẩn bị thủ tục an táng cho nạn nhân.

Lúc này, ông H. bị một tia sét đánh trúng khiến nạn nhân gục xuống đất. Phát hiện sự việc, một số người dân đã chạy đến để sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng người thân đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc theo quy định, Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông H. cho gia đình an táng.

Cô gái 17 tuổi ở TP.HCM mất tích, gia đình lo lắng tìm kiếm hơn 10 ngày chưa thấy

Ngày 22/7, bà Huỳnh Ngọc Liên (51 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, gia đình đang mất ăn mất ngủ vì con gái là D.K.Y (17 tuổi) mất tích bí ẩn.

Y mất tích đã 12 ngày. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo bà Liên, ngày 10/7, bà lấy xe máy chở con gái từ nhà trên đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông) đến nhà thờ ở quận 6 để đi lễ. Khi quay trở lại đón thì không thấy con gái đâu.

Bà được một số người quen cho biết Y khi đến nhà thờ không vào dự lễ mà quay trở ra, vào quán game phía đối diện. Khi tới điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên, người phụ nữ nhận thông tin con gái trước đó có ngồi chơi một lúc rồi bỏ đi.

"Khoảng 2 ngày sau, con gái có gọi điện về cho tôi nói đang đi làm ở Bình Dương, gia đình đừng tìm kiếm nữa. Khi tôi liên hệ lại số điện thoại trên thì không liên lạc được", người mẹ nói.

Từ khi Y mất tích, gia đình bà Liên đã xuống Bình Dương và một số nơi để tìm con, nhưng đến nay đã 12 ngày vẫn chưa có tung tích.

"Khi đi, con gái tôi không mang điện thoại. Y ngoan hiền, tôi sợ con bé bị người lạ làm quen qua mạng xã hội rồi dụ dỗ, bán sang Campuchia", bà Liên lo lắng.

Từ khi con gái mất tích, cả nhà bà Liên gác lại công việc chia nhau ra tìm kiếm, thậm chí xuống tìm tới tận Bình Dương. Dù đã dùng mọi cách như đăng tin lên mạng xã hội, báo với chính quyền địa phương và nhờ hiệp sĩ đường phố, song gần 10 ngày nay vẫn chưa có kết quả.

"Mấy ngày qua tôi lo lắng, tôi nào cũng ngủ không được sợ con bị bạn bè xấu rủ rê hay làm gì dại dột. Không biết chuyện gì xảy ra với con, nếu cháu nó có mệnh hệ gì không biết tôi phải sống sao", bà nức nở.

Cũng theo người mẹ, bình thường Y là một cô gái rụt rè, thường chỉ ở nhà chứ ít ra ngoài chơi. Em cũng không biết đường, không biết chạy xe nên khi em mất tích, cả nhà lại càng lo lắng hơn.

Ông Dương Trí Quyền (56 tuổi, ba Y) cũng tâm sự hiện giờ, gia đình chỉ mong con gái sớm được bình an về nhà. "Con ơi nếu con đọc được tin này về nhà đi con. Ba mẹ không trách hay la gì con hết, chỉ cần con về thôi", ông nhắn nhủ với con gái.

Người mẹ đi khắp nơi xin tiền để chuộc con đang bị nhốt ở Campuchia

Những ngày qua, nhiều người không khỏi thương xót khi thấy cảnh một người phụ nữ gầy nhom, vác thùng đi khắp các chợ Thanh Khê, chung cư CT04 Hòa Thọ Đông (Đà Nẵng) để xin tiền chuộc con.

Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Liễu (phòng 703, chung cư CT04, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Con của chị Liễu bị lừa bán qua Campuchia, bên đó đòi số tiền 200 triệu đồng mới chịu thả con chị về.

Chị Liễu đi khắp chợ Thanh Khê để xin tiền chuộc con. Ảnh: H.H

Theo chị Liễu, con trai chị năm nay 19 tuổi, khi đang tu hành tại chùa An Hải (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì có người rủ rê ra ngoài uống nước. Sau đó, bị bỏ lên xe chở qua Campuchia. Khi ở Campuchia, con chị chỉ liên lạc được với người thân qua Zalo.

“Mấy ngày qua, họ dùng điện thoại của con tôi gửi những clip hành hạ con qua Zalo. Nhìn con bị chích bằng roi điện, tôi đứt từng đoạn ruột”, chị Liễu nói.

Lúc đầu, con chị Liễu chỉ gửi định vị qua Zalo cầu cứu chị chuộc về với số tiền là 200 triệu đồng. Chị trao đổi với người bên Campuchia qua Zalo của con mình là không thể chuyển khoản nếu chưa thấy mặt con. Sau đó, liên tục những clip con chị bị hành hạ được gửi cho chị.

Chị Liễu cho biết, mấy ngày qua, chị đi xin tiền ở chợ Thanh Khê nơi chị làm được khoảng 10 triệu đồng. Chị vay những người buôn bán ở chợ được 60 triệu đồng nữa. Sau đó, chị về chung cư nơi mình sinh sống, gõ cửa từng căn hộ để xin mong đủ tiền để cứu con nhưng chỉ thêm được hơn 5 triệu đồng.

Khi nghe một người ở Bình Dương có thể giúp đỡ tiền bạc và biết cách đi chuộc người ở Campuchia, chị và chồng mình đi vào cầu cứu. Đến tối 21-7 số tiền được khoảng 90 triệu đồng. Chị phải gửi con gái cho một cô giáo dạy thêm của con để vợ chồng đi cứu con trai.

Chị Hà Thị Thanh Thúy (ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) là giáo viên dạy kèm cho con gái chị, thấy hoàn cảnh bức bách nên nhận con gái chị Liễu về trông giữ để vợ chồng chị đi tìm cách cứu con.

“Tôi thấy hoàn cảnh chị Liễu tội nghiệp quá nên muốn giữ giúp. Rất may bé gái hiểu được chuyện nên không quấy khóc gì”, chị Thúy cho hay.

Tờ giấy chị Liễu mang theo gõ cửa từng nhà xin hỗ trợ để giải cứu con trai. Ảnh: H.H

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Hoà Thọ Đông cho biết, qua nắm bắt tình hình, địa phương biết được trường hợp của chị Liễu là cư dân cư trú tại địa phương.

"Chị Liễu cho biết con mình bị lừa bán qua Campuchia, phường xác nhận nhân thân để tạo điều kiện thuận lợi nhất để chị có thể đưa con về", ông Phước nói.

Công an nói gì về vụ việc "đình đám" ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum?

Ngày 22-7, ông Lê Quang Vinh (trú thôn 2, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết đã nhận được văn bản trả lời về vụ việc con trai ông là Lê Quang Nam bị xử phạt về hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác" từ Công an huyện Sa Thầy.

Ông Nam là người đào được cây gỗ bị vùi lấp dưới đất, báo chính quyền địa phương rồi tiến hành trục vớt nhưng vẫn bị Công an huyện Sa Thầy tạm giữ, xử phạt, tịch thu số gỗ. Không đồng ý với quyết định này, ông Lê Quang Vinh đã làm đơn đề nghị công an trả lời.

Ông Nam buộc phải trả lại tài sản là cây gỗ đã đào dưới lòng đất cho nhà nước.

Theo Công an huyện Sa Thầy, ngày 30-3, nhận được tin báo có người đang đào cây gỗ trong lòng đất tại thôn Sơn An, xã Sa Sơn nên đã cử lực lượng kiểm tra. Tại đây, tổ công tác thấy ông Nam đang sử dụng máy đào để đào, đưa cây gỗ ra khỏi lòng đất.

Do trời mưa lớn, tổ công tác đề nghị ông Nam giữ nguyên hiện trạng khi ngừng mưa sẽ xử lý theo quy định. Tuy vậy, tối cùng ngày ông Nam đưa người và phương tiện đến đào, vận chuyển cây gỗ trên đi. Phát hiện vụ việc, Công an huyện Sa Thầy đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, mời ông Nam về trụ sở Công an huyện làm việc. Qua quá trình làm việc, ông Nam đồng ý sẽ bảo quản, giữ nguyên hiện trạng số gỗ trên để đợi thời tiết ngừng mưa sẽ tiến hành xử lý sau.

Đến ngày 4-4, ông Nam có đơn trình gửi đến UBND xã Sa Sơn trình báo việc phát hiện cây gỗ nằm dưới lòng đất. Sau đó, ông Nam tiếp tục sử dụng xe máy đào để đào, đưa cây gỗ trên về rẫy cao su gần đó. Công an huyện đã cử lực lượng đến kiểm tra thì lúc này ông Nam có xuất trình giấy tờ do UBND xã Sa Sơn xác nhận việc đồng ý cho đào, trục vớt cây gỗ. Văn bản của UBND xã Sa Sơn ghi rõ: "Yêu cầu ông Nam khi trục vớt cây gỗ lên phải báo cáo về UBND xã để cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra cụ thể và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời nghiêm cấm khi trục vớt xong không được buôn bán, trao đổi thương mại".

Sau đó, ngày 20-5, khi ông Nam đã cưa xẻ, chuyển số gỗ đến cơ sở mộc để gia công thì Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy tiến hành kiểm tra, tạm giữ do nguồn gốc lâm sản chưa rõ ràng.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định khi trục vớt số gỗ trên, ông Nam đã cưa xẻ, rao bán cho chủ xưởng mộc giá 170 triệu đồng nhưng người này không mua. Sau đó, ông Nam đã chuyển đến đây để gia công.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã có kết luận giám định và xác định toàn bộ số gỗ trên đều là chủng loại Phay, thuộc nhóm VI. Kết quả định giá tải sản xác định số gỗ ông Nam đã xẻ hộp trị giá trên 68 triệu đồng.

Theo kết quả xác minh, số gỗ do ông Nam trục vớt được trong lòng đất là tài sản bị vùi lấp và không xác định được chủ sở hữu. Do đó, căn cứ quy định pháp luật thì số gỗ do ông Nam trục vớt được thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Ông Nam có trách nhiệm phải thông báo cho UBND xã Sa Sơn và trong quá trình đợi các cấp có thẩm quyền giải quyết ông Nam không được tự ý sử dụng số gỗ trên.

Ngoài ra, vì giá trị của số gỗ trên là trên 68 triệu đồng , lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định nên số gỗ trên không thuộc sở hữu của người tìm thấy mà thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu.

Việc ông Nam cố ý cưa, xẻ, rao bán và vận chuyển gỗ trục vớt được từ lòng đất lên mà chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhà nước. Ông Nam cũng không thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng nên không được thưởng theo giá trị tài sản tìm thấy theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ có đủ căn cứ xác định ông Lê Quang Nam đã có hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác". Ông Nam buộc phải trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép. Công an huyện Sa Thầy đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tiếp nhận, xử lý đối với tài sản là số gỗ trên.

Vì vậy, Công an huyện Sa Thầy đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức "phạt tiền" đối với ông Nam về hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác", mức phạt: 4 triệu đồng và buộc trả lại tài sản đã chiếm giữ trái phép.

Ông Nam cũng cho biết đã làm đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “chiếm giữ tài sản của người khác” của Công an huyện Sa Thầy.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin vào tháng 3-2022, ông Nam nhận san lấp mặt bằng thuê cho người dân xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy. Trong quá trình san lấp, ông Nam phát hiện một cây gỗ lớn được vùi sâu trong lòng đất. Ông Nam đã thỏa thuận với chủ nhà để được lấy cây gỗ này thay cho tiền công san lấp.

Sau đó, ông Nam đã báo việc phát hiện khúc gỗ trên cho UBND xã Sa Sơn và đề nghị cho phép được đào khúc gỗ để sử dụng. UBND xã Sa Sơn đã cho người kiểm tra, lập biên bản hiện trường xác minh sự việc. Sau khi đào được khúc gỗ lên, ông Nam xẻ hộp, đưa đến cơ sở mộc để gia công và bị Công an huyện Sa Thầy bắt giữ.

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-hang-xom-tiet-lo-soc-vu-be-trai-6-tuoi...Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-hang-xom-tiet-lo-soc-vu-be-trai-6-tuoi-bi-cha-ruot-hanh-ha-da-man-a571445.html

Cô gái Quảng Nam sở hữu cái tên "dở chưa từng thấy", tiết lộ lý do khiến tất cả ngã ngửa
"Cái tên dở chưa từng thấy này đã theo mình từ lúc sơ sinh cho đến nay, không biết làm sao mà sửa", người phụ nữ miền Trung tâm sự.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo K.T (T/H từ Tiền Phong, Người lao động, Pháp luật TP.HCM) (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây