Ông lão đâm chết người sau câu chửi mắng

Thứ ba - 06/09/2016 19:51

Ông lão đâm chết người sau câu chửi mắng

Bị người quản lý chợ vô cớ đánh, chửi bới, ông Nhân tức tối cầm dao lao từ nhà ra đâm 3 nhát.

Theo bản án sơ thẩm ngày 6/9 của TAND Hà Nội, tối 16/11/2015, ông Phạm Văn Nhân (61 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đến chơi nhà hàng xóm và khi nghe kể chợ tạm địa phương được dựng hàng rào gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân có nói rằng cần "làm đơn lên cơ quan chính quyền”.

Lúc này, Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi), người đầu tư xây dựng chợ tạm, nghe thấy liền gọi ông Nhân sang trụ sở tuần tra khu dân cư rồi bất ngờ hành hung, chửi mắng, dọa giết. Khi ông Nhân về nhà, Dũng tiếp tục sang to tiếng. Bực tức, ông Nhân cầm dao lao ra đâm Dũng 3 nhát khiến tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, ông Nhân khai gây án do bị chửi bới, làm nhục. Nhận định bị hại có một phần lỗi, tòa tuyên ông Nhân án tù chung thân về tội Giết người. Nghe xong bản án, bị cáo run rẩy, bám chặt vào vành móng ngựa, mắt rơm rớm quay sang nhìn luật sư. Khi sắp ra khỏi phòng xử, ông không giữ được bình tĩnh, cố tình đập đầu vào bàn.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây