Người giết bà bán rau cướp 18 triệu đồng nợ nần chồng chất

Thứ sáu - 12/08/2016 19:41
Sau khi bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản, một số người đến nhà Ngà đòi nợ. Chồng nghi can lúc này mới biết vợ mình từng chơi lô đề, dẫn đến nợ nần chồng chất.

Chiều 10/8, sau khi vợ là Trần Thị Ngọc Ngà (38 tuổi, quê quán TP Cần Thơ) bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản, ông Nguyễn Hữu Trung (41 tuổi, chồng Ngà) kể đã có một số người đến nhà đòi thu tiền cho vay nặng lãi.

Theo lời người chồng, gia đình khá bất ngờ khi hay tin Ngà đã giết bà lão 60 tuổi, bán rau ở chợ Phước Yên để cướp gần 18 triệu đồng. Đến nay, nhiều người mới biết nghi phạm này từng chơi lô đề, nợ nần chồng chất.

Hiện trường nơi nghi phạm sát hại bà lão. Ảnh: C

ông an cung cấp.

Liên quan đến vụ án, một cán bộ điều tra cho biết, Ngà thuê trọ tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Hàng ngày, nghi phạm ra chợ Phước Yên bán chuối chiên nên quen biết với nạn nhân - người bán rau ở chợ.

Ngà khai, trưa 9/8, cô ta tìm đến nhà bà Tám xem bò để tìm mối bán giúp. Khi đi vào nhà tắm, bà lão 60 tuổi làm rơi điện thoại nên nhờ Ngà tìm giúp. Thấy trong túi áo của người bán rau có cuộn tiền nên Ngà nảy lòng tham, có ý định sát hại.

Sau khi vật chủ nhà xuống nền gạch rồi nhấn đầu vào thau nước cho đến khi nạn nhân tắt thở, Ngà lục túi, cướp gần 18 triệu rồi ra chợ bán hàng.

Số tiền Ngà giấu hòng phi tang nhưng bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Hồ Thanh Phương (80 tuổi, chồng nạn nhân) cho biết, bản thân ông bị bệnh liên miên. Thấy hoàn cảnh gia đình nghèo khó, hơn một năm trước, chính quyền địa phương giới thiệu tổ chức từ thiện tặng một con bò.

Hàng ngày, ông có nhiệm vụ chăm sóc bò, còn vợ từ mờ sáng đã đi hái từng cọng rau non xanh ra chợ bán. Đến trưa, bà lão quay về nhà lo cơm nước cho chồng.

“Trưa đó, tôi và bà Tám đang ăn cơm thì có người phụ nữ đến. Hai người nói chuyện với nhau gì đó, tôi không biết. Ăn xong, tôi lên võng nằm nghỉ, đến 15h không thấy bà đâu nên ra phía sau nhà để tìm. Ai ngờ, vợ nằm bất động trong nhà tắm”, ông Phương nói.

Trần Thị Ngọc Ngà. Ảnh: Công an cung cấp.

Chồng nạn nhân cung cấp cho công an, người tiếp xúc với vợ ông hôm đó là cô gái có dáng người hơi mập, lùn. Từ mô tả trên, các trinh sát đến khu chợ Phước Yên dò la.

Thấy bóng dáng cảnh sát, Ngà giật mình bỏ chạy vào nhà vệ sinh của quán nước gần đó để giấu cọc tiền vào túi quần. Hành vi trên đã bị tổ công tác phát hiện. 



Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây