Đánh chết bạn cùng buồng giam vì cái bát bẩn

Thứ sáu - 23/09/2016 10:12

Đánh chết bạn cùng buồng giam vì cái bát bẩn

Ngày 22/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Văn Bình (18 tuổi) về hành vi đánh chết bạn cùng buồng tạm giam Đỗ Đăng Dư, tuyên phạt 10 năm tù.

Trong phần thủ tục, HĐXX đã phải nghỉ hội ý khi luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại đề nghị hoãn với lý do thiếu hai nhân chứng. Tuy nhiên phiên xử sau đó đã tiếp tục làm việc bởi HĐXX cho rằng hai nhân chứng (là phạm nhân) có lời khai tại cơ quan điều tra…

Bị cáo Bình tại phiên toà sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Đỗ Đăng Dư là nghi can trộm cắp tài sản, bị tạm giam tại buồng giam dành cho người chưa thành niên ở Trại tạm giam số 3, Công an Hà Nội. Cùng buồng có Bình và hai người 17 tuổi.

Khoảng 8h30 ngày 4/10/2015, sau bữa sáng, theo phân công, Dư phải rửa bát, Bình kiểm tra thấy vẫn còn bẩn nên gọi đến tát hai cái vào má trái, đá liên tiếp ba cái vào đầu và trán.

Khoảng 5 phút sau, Dư đứng dậy thì bị trượt chân ngã xuống sàn nhà. Tối 10/10/2015, Dư tử vong. Cái chết của Dư khiến gia đình bất bình, phản ứng.

Lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phải vào cuộc xác minh. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu khẩn trương xác minh, chỉ đạo việc điều tra phải khách quan; làm rõ đầy đủ quá trình công tác quản lý tạm giam của cán bộ, chiến sĩ có liên quan... Vụ án sau đó được khởi tố.

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Bình 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 80 triệu đồng.

Phần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quản giáo Trại giam số 3 trong vụ án này được VKSND Tối cao tách riêng, điều tra xử lý sau.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây