Án mạng từ tiếng nẹt pô trước cổng hội chợ

Thứ sáu - 26/08/2016 00:12

Án mạng từ tiếng nẹt pô trước cổng hội chợ

Thấy em mình bị người khác đánh vì nẹt pô xe trước cổng hội chợ, thanh niên 9X ở Đức Hòa (Long An) đã dùng dao bấm mang theo đâm đối phương tử vong.

Ngày 25/8, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trí (22 tuổi, ở huyện Đức Hòa, Long An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 8/4, Trí cùng Nguyễn Trọng Nghĩa (em ruột Trí), Trần Thế Huy (25 tuổi, ở xã Mỹ Hạnh Bắc) và một số người khác đến hội chợ Kỳ Phương tại ấp Rừng Sến chơi. Sau đó, họ tổ chức ăn nhậu tại đây.

Đến 23 giờ, Nghĩa lấy xe máy chạy ra trước cổng hội chợ đứng nẹt pô thì bị Nguyễn Minh Chánh (21 tuổi, ở xã Đức Hòa Hạ) ra đánh. Chánh đạp Nghĩa xuống mương nước nhưng được một số người dân can ngăn.

Nguyễn Minh Trí được đưa về trại tạm giam. Ảnh: Huỳnh Hải.

 

Thấy Chánh đánh em mình, Trí và Huy lao vào hành hung anh ta. Nhiều người dân vào căn ngăn nhưng bị Huy dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt khiến họ phải bỏ đi.

Trong lúc đánh nhau, Chánh chạy vào quán giải khát bên đường lấy chai nước ngọt đánh vào đầu Trí. Bị đánh đau, thanh niên này đã lấy dao bấm mang theo đâm một nhát vào ngực làm Chánh tử vong.

Sau khi gây án, Trí còn cởi áo xuống đường, dùng dao đe dọa những người khác rồi lên xe bỏ đi. Sáng 9/4, biết nạn nhân tử vong, Trí đến công an huyện Đức Hòa tự thú.

Tại phiên xét xử, xét thấy hành vi của Trí là manh động và nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây