Mùng một Tết năm nay Hà Nội đông quá

Thứ hai - 30/01/2017 08:54

Mùng một Tết năm nay Hà Nội đông quá

Không giống như mọi năm, đường phố Hà Nội sớm mùng một Tết của tôi năm nay đâu rồi.

Mong cả năm mới có một ngày thật "Hà Nội", ngày đó chỉ có thể là mùng một Tết. Mọi nẻo đường thanh vắng, an bình, lâu lâu mới có một chiếc xe thong thả đi qua trong mưa xuân lất phất. Đơn giản vậy thôi nhưng Hà Nội được tạm trả lại vẻ thanh cao mà ngày thường không thể có được.

Dậy thật sớm dù đêm qua đón giao thừa muộn, 8h tôi thong thả ra phố, trời ơi, có nhầm lẫn gì không vậy? Đường phố khá đông, người người, xe xe đi lại như ngày thường, có khác là hai bên hàng quán đóng cửa. Nắng hanh hao, khiến tôi có cảm giác đang di chuyển ở một buổi trưa hè.

Xuôi theo lối quen, tôi hướng về phía chùa Trấn Quốc. Càng đi đường càng đông, hai bên đường xe đỗ vào chùa càng làm dòng người thêm ùn lại.

Tôi chuyển sang hướng khác vẫn hi vọng tìm được cảm giác xưa cũ nhưng đường nào cũng dần trở nên đông thêm. Dọc phố Huế, người xe như mắc cửu, dăm chiếc ôtô hoặc xe máy "cậy" ngày Tết thản nhiên vượt đèn đỏ khiến đôi lúc ngã tư rối loạn - như ngày thường. 

Muốn tìm lại một Hà Nội hiền hoà xưa cũ, vậy mà nay còn đâu.

Độc giả Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây