Lái xe sang mà sao vô cảm?

Thứ tư - 19/10/2016 13:50

Lái xe sang mà sao vô cảm?

Đang đi cùng chiều, bỗng em gái trẻ đi xe máy bên cạnh bị một chiếc Lexus tông mạnh từ phía sau ngã ra đường.

Những người bên đường xúm vào đưa giúp nạn nhân và xe lên vỉa hè. Trong khi, con bé gầy gò ôm tay khóc thì tài xế mới trong xe từ từ bước ra vừa đi vừa đánh tiếng: "Xe không sao, người trầy xước xơ thôi, chú bồi thường cho một triệu, mày đi thì lơ ngơ. Nếu không đồng ý mày muốn gọi ai cũng được, chứ chú là chú tử tế lắm...".

Còn chưa biết người và xe như thế nào thì lái xe khua tay múa chân luôn: "Yên tâm con bé không bị sao đâu, anh có việc phải đi...".

Chỉ cần một câu nói tử tế cũng không có. Nhìn mặt đỏ phây thế kia mà có anh bạn CSGT đo nồng độ thì chuẩn luôn!

Bão ở đâu không cuốn những con người vô cảm này đi.

Chuyện ghi trong một va chạm nhỏ lúc18h20 hôm qua 19/10 tại đường Trần Đăng Ninh (Hà Nội).

Độc giả:Minh Kem

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây