Cái vui của người đi ôtô rẻ tiền

Thứ sáu - 23/09/2016 13:03

Cái vui của người đi ôtô rẻ tiền

Không đủ khả năng mua xe đắt tiền, khoảng 120 triệu có thể thỏa mãn niềm vui nào đó khi sở hữu chiếc Suzuki Wagon R "thần thánh".

Thiết kế như cái chuồng gà di động, lấy hết cam đảm, mở cửa xe chui vào, đóng cửa xe bỏ lại bên ngoài những lời xầm xì và ánh mắt dè bỉu. Ngồi trong xe, ta sẽ được hưởng một không gian rộng rãi, thoải mái đến không ngờ.

Máy móc bền bỉ, garage nào cũng sửa được. Vui thì chạy xe vào nhà, buồn buồn cứ đậu vất vưởng cả ngày cả đêm ở ngoài mà không sợ bị "giang hồ" vặt cái gì.

Mấy em xe máy cứ gọi là chấp va quẹt móp méo không đau xót như xe xịn. Mỗi năm chỉ phải dặm vá mông má một lần là mới "leng keng".

Đó là cái thú mà không phải ai cũng có được.

Độc giả Nguyễn Đông

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây