Giây phút xấu hổ muốn độn thổ của "đệ tử lưu linh"

Thứ bảy - 25/02/2017 07:44

Giây phút xấu hổ muốn độn thổ của "đệ tử lưu linh"

Vui có chừng, dừng đúng lúc và đừng bao giờ để rơi vào hoàn cảnh xấu hổ chỉ muốn độn thổ như những người này nhé.

Chị đây còn lâu mới say được nhé.

Phải xoay một lúc cho nó tỉnh mới được.

Ô hay, sao đường hôm nay cứ "nghiêng nghiêng" thế nhỉ?

Mỏi chân không đi nữa chứ không phải say đâu.

Cảm giác "cắm đầu vào bồn cầu" thật là thốn.

Chắc là do vali nặng quá đấy mà.

Sao cái bãi đỗ xe này lại nghiêng về một bên nhỉ?

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây