Chú chó ở Trường Sa bơi xuống biển tiễn người về đất liền

Thứ sáu - 12/08/2016 18:27
Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không/Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng/Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng...

Mạng xã hội đang lan truyền bài thơ Bơi vào đi của anh Hoàng Hải Lý (trường Sĩ quan không quân Nha Trang, Khánh Hòa), thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng. 

Bài thơ ra đời khi anh Hoàng Hải Lý nhìn thấy tấm ảnh ghi cảnh hai con chó bơi giữa biển khơi quyến luyến với người, được cựu chiến binh Lê Bá Dương chụp lại. Với ngôn từ xúc động, da diết, bài thơ khiến nhiều người xúc động: 

"Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây
Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm
Sóng thì to, nước biển kia rất mặn
Mày cứ bơi ra, tao sao thể cầm lòng...

Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không
Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng
Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng
Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa...".

Xem toàn bộ bài thơ Bơi vào đi

Ảnh: Lê Bá Dương.

Nhiều người dùng mạng xã hội Vitalk.vn chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đọc bài thơ.

Thành viên Mai Hương nói: "Không kìm được nước mắt khi đọc những dòng thơ này".

Còn Trần Anh bình luận: "Tôi đã được ra thăm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Đi nhiều nơi, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đảo nuôi nhiều chó. Chó quấn quít chân người, như người bạn vậy. Rất xúc động".

>> Xem thêm:  Con chó tuyệt vọng tìm cách đánh thức 'bạn' bị xe cán chết

Video được xem nhiều:  Chó Alaska chục triệu vẫy đuôi mừng rỡ khi bị ăn trộm

Xuân Trang

Video người đàn ông bị 4 con chó xe nát quần áo xem nhiều tuần qua

2 phút cẩu tặc ra tay tàn độc khiến con chó giãy chết

Chia sẻ hình ảnh, video của bạn  tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây