Ngất ngây trước vườn rau quả Việt trĩu giàn tại Đài Loan của bà mẹ nuôi con nhỏ

Thứ năm - 02/03/2017 12:04

Ngất ngây trước vườn rau quả Việt trĩu giàn tại Đài Loan của bà mẹ nuôi con nhỏ

3 năm xa quê, chị Thanh Hương (sinh sống tại Đài Loan) chưa một lần mua rau quả ngoài siêu thị mà vẫn có rau quả Việt để dùng.

Chia sẻ lý do trồng rau quả sạch, chị Thanh Hương cho biết: “Ngày đầu mới qua Đài, mình nhớ nhà rất nhiều. Do đó, mình quyết định trồng vài luống rau cỏ để khuây khỏa nỗi nhớ quê hương.

Thời gian sau, mình có em bé và bắt đầu lo lắng tới sức khỏe của con. Dần dần, mình gieo trồng với diện tích lớn hơn, đủ loại rau cỏ để đảm bảo chất lượng bữa ăn hằng ngày, nhất là chế độ ăn dặm cho con”.

 

Chị Thanh Hương trồng đủ các loại rau quả Việt tại Đài Loan

Đến thời điểm hiện tại, chị Hương đã trồng rau quả được gần 3 năm, gieo trồng ở nơi khiến nhiều người bất ngờ. Chị kể, gia đình có một mảnh đất để xây nhà. Vì điều kiện chưa cho phép, chị “mạnh dạn” tận dụng diện tích làm vườn trồng rau, củ và quả.

Khí hậu Đài Loan khá giống Việt Nam. Vì vậy, chị Hương trồng đủ các loại rau theo mùa như dưa chuột, mướp đắng, bí ngòi, rau cải… Thậm chí, gia đình bên chồng thích ăn dâu tây, chị dành thời gian tìm hiểu cách trồng và chăm sóc.

 

Chị Hương quyết định đầu tư giàn sắt với quy mô lớn để trồng bí, dưa chuột...

“Đất để trồng dâu tây phải là loại đất xốp, có nhiều dinh dưỡng. Muốn cây bói nhiều trái, người “nông dân” phải cắt bỏ lá già và nhánh con. Sau đó, mình tưới nước trực tiếp vào gốc và bón phân viên dạng lâu tan kích thích cây phát triển.  Khi dâu tây ra hoa và đậu quả, mình tuyệt đối không để quả tiếp xúc với mặt đất, tránh hư hỏng”, chị Thanh Hương chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc dâu tây.

 

Dâu tây là loại quả gia đình chị Hương thích nhất. Vì vậy, dù có chăm sóc khó, chị Hương vẫn cố gắng gieo trồng

Nhờ sự chăm chỉ, chị Hương đã cung cấp đủ rau quả cho cả gia đình. Chị bảo, vườn nhà quanh năm có rau quả Việt, không phải mua ngoài siêu thị. Tuy nhiên, chị sợ đến mùa bão khi phải đối diện với sự mất mùa, hoang tàn.

 

Hầu hết, chị Hương trồng rau trong thùng nhựa vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo môi trường.

 

Bắp cải  trong giai đoạn cuốn lá tạo cây to.

 

Từng bẹ cải xanh non, mơn mởn trong khu vườn nhỏ tại Đài Loan.

 

 

Chị Hương đặt mua giống cải xoong tại Việt Nam và gieo trồng trong chậu.

 

Đậu đỗ bói từng trái nhỏ, to khác nhau trong chậu sành nhỏ.

 

Chị Hương mát tay trồng cà chua cho quả sai trĩu.

 

 

Ngoài ra, chị Hương còn trồng thêm bí ngô, dưa lê, dưa chuột...

 


 
 

Su hào, xà lách, cà chua, súp lơ... tới vụ thu hoạch.

 

 

Với số lượng rau trái nhiều, chị Hương chưa bao giờ phải mua rau ngoài chợ hoặc siêu thị.

>>> Bài đọc nhiều:  Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô

 

Tin tài trợ | Detoxgreen MC Ốc Thanh Vân bật mí bí quyết đơn giản để luôn khỏe đẹp.
Vừa là MC, vừa tham gia nhiều show diễn hài, đóng phim, lồng tiếng,… vừa là người vợ đảm đang và là bà mẹ của ba nhóc tì siêu đáng yêu, Ốc...
Tin tài trợ | BigBB Mẹ nhất định phải đọc nếu con cả năm không tăng cân!.
Bé Đức vốn đã biếng ăn, từ khi đi lớp lại càng biếng ăn hơn. Chẳng những vậy, 1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày bé ốm bệnh phải dùng thuốc.Thật...
Tin tài trợ | Cumargold Giảm gần 20kg sau sinh, mẹ hai con lấy lại dáng như thời con gái.
Ngày sinh bé đầu Hà Linh, chị Đoan phải nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng bằng những kinh nghiệm dân gian của bà và mẹ truyền lại là uống...

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây