Hễ mưa là ngập, mẹ Sài Gòn ‘nổi giận" cải tạo nhà đẹp mê ly, ai nhìn cũng chép miệng

Thứ sáu - 18/01/2019 12:22

Hễ mưa là ngập, mẹ Sài Gòn ‘nổi giận" cải tạo nhà đẹp mê ly, ai nhìn cũng chép miệng

Để tiết kiệm thời gian, vợ chồng chị Hà quyết định sửa lại căn nhà cũ trong vòng 2 tháng biến không gian tối tăm, ẩm thấp, dễ bị ngập nước thành ngôi nhà vườn lung linh.

Người ta nói “nhà là tổ ấm bình yên”, gia đình nhà chị Hà (38 tuổi, Sài Gòn) đã có một tổ ấm bình yên như thế sau khi cải tạo lại ngôi nhà tối tăm, ẩm thấp, dễ bị ngập nước thành nhà vườn lung linh, tràn ngập với thiên nhiên hơn 1 tháng nay.

Không gian cũ nhà chị Hà sau khi được cải tạo, khoác màu áo mới.

Ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng, ngập khi triều cường thành không gian nhà vườn lung linh

Chị Hà tâm sự, chị làm kế toán còn chồng là kiến trúc sư, cả 2 vợ chồng chị đều có sở thích sở hữu ngôi nhà có sân vườn để trồng cây, hoa và thả cá, hòa mình với thiên nhiên. Chính vì vậy, vợ chồng chị đã quyết định cải tạo lại không gian nhà cũ.

Không gian cũ xuống cấp trầm trọng, bị ngập nước, tường nứt.

Bản vẽ thiết kế ngôi nhà.

Lý giải về việc không xây mới lại, chị Hà cho biết, khoảng thời gian xây mới sẽ mất một năm với chi phí khá tốn kém nên vợ chồng chị quyết định chỉ cải tạo, sửa chữa ngôi nhà để hạn chế cả chi phí và thời gian.

“Mình sửa nhà chỉ mất 2 tháng với chi phí gần 1 tỷ. Ban đầu ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, nền nghiêng, tường nứt, sân lún và hay bị ngập khi triều cường hoặc mưa lớn kéo dài”, chị Hà cho biết.

Vì chồng là kiến trúc sư nên việc sửa lại ngôi nhà đều do chồng chị thiết kế và lựa chọn nội thất sao cho chất lượng với giá thành phù hợp. Được biết, diện tích ban đầu ngôi nhà khoảng hơn 101m2, sau khi cải tạo thêm mái hiên tổng cộng diện tích gần 140m2. Diện tích tất cả nhà vườn là 354m2.

Ngôi nhà sau khi cải tạo.

Yêu ngôi nhà từ phòng thờ đến những khoảng sân vườn bình yên

Chia sẻ về khó khăn gặp phải, chị Hà cho biết do không phải xây mới nên các công năng của một số khu vực không được như ý của vợ chồng chị. Tuy nhiên, vợ chồng chị đã cố gắng hoàn thiện tối đa nhất có thể. Trong đó, phòng ngủ master ban đầu không đúng vị trí dự kiến, vợ chồng chị đã đổi lại phòng khác và tận dụng mái che làm thành phòng tắm và nhà vệ sinh.

“Trước khi cải tạo nhà cũ có 3 phòng ngủ, 2 toilet, bếp và phòng khách. Sau khi cải tạo và sắp xếp lại nhà mình có 3 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, bếp, phòng ăn. Trong nhà, mình đồng đều toàn bộ ngôi nhà sao cho hài hoà”, chị Hà chia sẻ.

Do sở thích của vợ chồng chị mong muốn đơn giản, sử dụng tối đa công năng nên nội thất và các vật dụng trong nhà đều đi theo quy tắc này. Bên cạnh đó, diện tích ngôi nhà không quá to nên vợ chồng chị phải nghiên cứu kỹ bố cục và công năng của từng khu vực.

Vì nhà không có lầu cũng không có phòng riêng để thờ, trong khi vợ chồng chị vẫn muốn đặt ban thờ đảm bảo không gian riêng và trang nghiêm nên chồng chị đã làm gỗ cắt CNC, cửa trượt để tạo sự thông thoáng, riêng tư, đẹp mắt.

“Khi không thắp hương mình đóng cửa lại như một mảng trang trí nhà. Khi nào thắp hương thì trượt cửa ra, vẫn đảm bảo đi lại thuận tiện ra vào. Vì tài chính không có nhiều nên nội thất vợ chồng mình chọn cũng đơn giản, dùng hàng khá tốt nhưng không quá đắt và chủ yếu vẫn phù hợp với ngôi nhà. Do ông xã làm nghề xây dựng nên hiểu rất rõ kỹ thuật cũng như các sản phẩm của nhà sản xuất nào tốt mà giá thành hợp lý”.

Khu vực phòng khách và phòng thờ gần nhau nhưng vẫn tạo được sự riêng tư nhờ cánh cửa kéo. 

Bên cạnh đó, các gương trong phòng tắm, vợ chồng chị cũng kết hợp tối đa. Nhìn bên ngoài đó là những chiếc gương nhưng thực chất là các hộp đựng mỹ phẩm, nước hoa, đồ dùng khác,... Tất cả các cánh hộp được gắn gương nên được sử dụng như gương.

Có lẽ, khó khăn nhất trong việc cải tạo lại ngôi nhà cũ đối với vợ chồng chị Hà là khoảng sân vườn gần 200m2. Vì cả 2 vợ chồng đều thích không gian hòa nhập với thiên nhiên nên vợ chồng chị phải chú trọng nhiều hơn việc tôn nền, đổ bê tông rồi đổ đất để trồng cây và trồng cỏ.

Khu vực cả gia đình chị bên nhau tận hưởng không gian tràn ngập thiên nhiên mỗi ngày. 

Vợ chồng chị chia sân làm 3 khu vực: Hồ cá coi, sân cỏ Nhật, sân chơi uống trà và sinh hoạt ngoài trời. Với các bồn trồng cây, vợ chồng chị ốp gạch giả gỗ để cùng tông với sân sinh hoạt chung. Ngoài ra phía đối diện ngôi nhà chính, vợ chồng chị làm thêm 1 phòng làm việc kê thêm bộ sopha giường để nếu có khách sẽ làm phòng ngủ cho khách.

“Sau khi cải tạo mình rất yêu ngôi nhà từ phòng thờ ấm cúng mà vẫn riêng tư, phòng ăn, bếp đến phòng ngủ, nhưng có lẽ mình thích nhất là khoảng sân vườn. Cả gia đình mình rất yêu ngôi nhà, không chỉ người lớn mà trẻ con cũng rất thích được gần gũi với thiên nhiên.

Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi về tới nhà là mình cảm thấy nhẹ nhàng, hết mệt, được ngắm hoa, uống trà hưởng gió, khí trời... thích lắm luôn. Mình cảm thấy cuộc sống thật bình yên, nhẹ nhàng, thật đáng sống và trân trọng”, chị Hà tâm sự.


Phòng ngủ master.

Phòng ngủ của con gái chị.

Không gian bếp và bàn ăn.

Không gian làm việc, chị kê thêm sofa để làm giường ngủ cho khách.

Tự quán xuyến, mẹ 8X Vĩnh Phúc xây nhà cấp 4 xinh xắn chỉ 200 triệu, ai cũng trầm trồ
Ngôi nhà cấp 4 xinh xắn với chi phí đầu tư chỉ hơn 200 triệu đồng của vợ chồng chị Nguyễn Quỳnh Lan (30 tuổi, Vĩnh Phúc) khiến ai cũng trầm trồ, thích...
Bấm xem >>
Theo Hồng Nhung (Ảnh: NVCC) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây