Mới đây, trên Facebook cá nhân Phương Vy có dòng trạng thái khá dài để nói về câu chuyện "hôi hoa" của mình. Câu chuyện xảy ra khi Phương Vy và mẹ đang trên đường tập thể dục về, thấy xe rác đang chất gần 30 cây. Trong đầu Phương Vy nảy sinh ý nghĩ phải cứu "các em". Thế là cô và mẹ xin và mang các cây này về nhà.
Đống cây vứt trong xe rác được Phương Vy mang về nhà "gia cố" lại.
"Để bảo vệ môi trường ư? Ngoài việc không xả rác thì hãy trồng và yêu cây... đừng chỉ trồng, trang trí và vứt các em chồng chất trong những chậu nhựa tả tơi sau mỗi mùa lễ hội qua đi…
Vì đây chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ môi trường sống, để thêm những mảng xanh quý giá trong tổ ấm, để cho các con biết trân trọng và yêu mến thiên nhiên, để ba mẹ giải trí, thư giãn khi trồng và chăm... hãy bắt đầu từ những điều bé nhỏ, thường nhật nhất...", nữ ca sĩ nói.
Cô cùng đại gia đình trồng cây, chọn chậu phù hợp để trang trí trên ban công.
Mang cây từ xe rác về, Phương Vy bắt tay cùng gia đình xới đất, mua chậu cây để trồng lại rồi mang trang trí trên sân thượng. Vừa làm, cả nhà vừa vui vẻ chụp hình, cười nói.
Sau khi làm xong ai cũng ngạc nhiên với thành quả của cô nàng bởi không chỉ đẹp, góc ban công này còn mang nhiều ý nghĩa, nhất là ý nghĩa thực tiễn, đề cao môi trường.
Nữ ca sĩ vui vẻ với thành quả của mình.
Cả nhà cùng bắt tay thực hiện "khu vườn" nhỏ.
Cô công chúa nhỏ cũng "xắn tay" giúp đỡ.
Kết quả sau cả ngày vật lộn với đống cây, hoa, ban công nhà Phương Vy đã ngập tràn 1 màu xanh vô cùng bắt mắt.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn