Mùng 3 tết, rủ nhau đi ngắm "kỳ hoa dị thảo" ở Sài Gòn

Chủ nhật - 18/02/2018 17:11

Mùng 3 tết, rủ nhau đi ngắm "kỳ hoa dị thảo" ở Sài Gòn

Mùng 3 Tết, Hội hoa Xuân công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) tấp nập du khách. Đến nơi này, mọi người có cơ hội du xuân, chiêm ngưỡng những “kỳ hoa dị thảo”.

Người Sài Gòn đi ngắm "kỳ hoa dị thảo"

Hội hoa xuân Tao Đàn năm 2018 có trên 4.000 hiện vật từ kiểng cổ, bon sai, non bộ, gốc rẽ cây khô tạo dáng... được thiết kế độc đáo, thu thút sự quan tâm của du khách khi đến hội hoa xuân. Trong ảnh: gia đình tạo dáng bên một gốc mai dáng đẹp

Gây bất ngờ, trầm trồ nhiều nhất cho du khách tại hội hoa chính là “lão me” gần 400 tuổi. Lõi cây me đã chết khô chỉ còn lại vỏ nhưng nó vẫn sống và phát triển bình thường.

Cây chủ yếu sống bằng vỏ

Lần đầu tiên thấy cây mai xanh Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, quê Thanh Hóa) không khỏi ngạc nhiên: “Rất đẹp và lạ mắt. Tôi đã chụp vài tấm hình làm kỷ niệm”.

Cà chua thân gỗ xum xuê quả

Cây dâu tằm rực rỡ sắc xuân

Tiểu cảnh bon sai

Cây me trăm tuổi, mang ý nghĩa trường tồn, sinh sôi

Kiểng bonsai mini cũng đặc biệt thu hút khách thưởng lãm

Xem múa rồng ở hội hoa xuân

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây