Giấc ngủ vĩnh hằng dưới cát của thiếu niên cổ đại

Thứ sáu - 12/08/2016 17:44

Giấc ngủ vĩnh hằng dưới cát của thiếu niên cổ đại

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện bộ xương còn nguyên vẹn của một thiếu niên từ thời cổ đại. Bộ hài cốt đã yên nghỉ trong cát ít nhất 3.000 năm.
Tuần trước, Carrie Brown và Ali Thorne, hai hướng dẫn viên du lịch Anh, phát hiện bộ xương thiếu niên trong lớp cát ở bãi biển trên quần đảo Orkney, phía bắc Scotland. 
Vị trí của quần đảo Orkney (màu hồng) trên bản đồ.

Những xác động vật hóa đá trong hồ tử thần

Xác của vô số con vật cứng đờ như tượng trong một hồ ở Tanzania là cảnh tượng có thể ám ảnh tâm trí của những người từng tới đây.

"Ban đầu chúng tôi thấy 3 xương sườn lộ ra khi bước trên bãi biển. Chúng tôi báo cho một nhà khảo cổ địa phương và ông ấy tới hiện trường rất nhanh. Sau đó nhà khảo cổ xác nhận đó là những mẩu xương người", Carrie Brown kể.
Vài ngày sau, nhiều nhà khảo cổ khác tới hiện trường để khai quật bộ xương. Theo kết quả giám định, bộ xương thuộc về một đứa trẻ 10-12 tuổi và đã nằm trong cát từ 3.000 tới 4.000 năm.
Các nhà khảo cổ không hiểu tại sao bộ xương vẫn còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm.
Nữ hướng dẫn viên Carrie Brown tin rằng những cơn bão mạnh trong vài tháng qua khiến bộ xương lộ ra.
Các bằng chứng khảo cổ cho thấy con người đã định cư trên quần đảo Orkney từ thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên.
Giới tính của đứa trẻ cũng là một điều bí ẩn.
Bộ xương nằm nghiêng và co chân.

Hài cốt người mẹ sinh con dang dở suốt 7.700 năm

Mặc dù 77 thế kỷ đã trôi qua, bộ hài cốt của một phụ nữ cùng hai đứa con song sinh của cô vẫn nguyên vẹn trong ngôi mộ ở vùng Siberia thuộc Nga.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây