Gây án xong chạy về nhà khóc với mẹ

Thứ tư - 05/10/2016 06:07

Gây án xong chạy về nhà khóc với mẹ

Cự cãi trong bàn nhậu dẫn đến đánh nhau, Thương dùng dao đâm chết Cường rồi chạy về nhà ôm mẹ khóc.

Ngày 2/10, Công an quận 4, TP.HCM đang tạm giữ Bùi Nhật Thương (32 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra hành vi Giết người.

Khoảng 22h ngày 1/10, Thương tìm đến phòng trọ của mẹ vợ trong hẻm 131, đường Xóm chiếu, phường 16, quận 4 chơi. Tại đây, Thương gặp Nguyễn Mạnh Cường (30 tuổi) đang ở cùng vợ và con nhỏ. Hai người rủ nhau bày tiệc rượu nhậu cùng một số người khác quanh xóm trọ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhậu được một lúc, Thương và Cường bất đồng quan điểm và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thương chụp được con dao và đâm vào người Cường. Nạn nhân bỏ chạy được ra đến đầu hẻm thì gục xuống bất tỉnh.

Người dân đã đưa Cường vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thanh niên này không qua khỏi.

Sau khi gây án, Thương cũng bị thương bỏ chạy về nhà mẹ ở quận 7 khóc kể lại câu chuyện. Công an quận 4 đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bắt Thương đưa về trụ sở làm rõ.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây