Bài văn tả con chó của bé tiểu học nhận 5.000 like: Có lúc chó bỏ nhà theo trai

Thứ bảy - 25/07/2020 20:23

Bài văn tả con chó của bé tiểu học nhận 5.000 like: Có lúc chó bỏ nhà theo trai

Bài văn miêu tả với ngôn từ ngây ngô, chân thực của bé tiểu học khi tả chú chó cưng khiến ai đọc cũng ôm bụng cười. 

Chắc hẳn ai cũng không thể nào quên những bài văn miêu tả của tuổi thơ khi đang học tiểu học, đặc biệt là miêu tả động vật như: Miêu tả con vật mà em yêu thích, miêu tả con vật trong nhà... Với ngôn từ ngây ngô và những câu tả chân thực đến từng chi tiết, đã có những bài văn của trẻ đăng tải lên MXH khiến ai đọc cũng bật cười.

Mới đây nhất, mạng xã hội xuất hiện thêm một bài văn mới của bé tiểu học, đó là bài văn tả chú chó cưng. Sau vài giờ đăng tải, bài văn đã thu hút hơn 5.000 lượt like và rất nhiều bình luận. 

Bài văn tả con chó của bé tiểu học khiến CĐM cười bò

Với đề bài tả con vật mà em yêu thích, bé gái này đã chọn tả con chó. Và bài văn của em như sau:

"Em thích nhất là con chó. 

Em thích chó vì chó là loài vật thân thiện với con người. Nó có thể giữ nhà khi chủ đi vắng và có ăn trộm, chó sẽ sủa.

Chó của em có bộ lông màu vàng đậm, bốn chân rất dài, cái đuôi ngoe nguẩy chỗ này chỗ kia. Cái đầu thì nhỏ xinh.

Chó của em có đặc điểm không ăn xương chuột, xương nhái, xương ếch. Chó thích ăn kem, ăn dưa hấu, khoai lang và kẹo. Chó có bộ lông màu vàng nên cha em gọi nó là Vàng. Chó Vàng của em chị hai đi học về là lại ôm chân chị em nhảy, rất ham chơi.

Có lúc chó của em bỏ nhà theo trai rồi. Bữa thứ hai chó mẹ về la nhiều. Mẹ la xong chó giận mẹ không thèm nhìn mặt mẹ luôn. Em rất thương chó của em và thương rất nhiều. Chó nhìn vậy thôi nhưng rất đáng yêu. Chị thương Vàng".

Bằng giọng văn hồn nhiên, ngây thơ, em bé đã phác họa con chó cưng 1 cách chân thực, dễ thương như thích ăn kem, thích ăn dưa hấu... Đặc biệt chi tiết "bỏ nhà theo trai" khiến cộng đồng mạng được phen cười lăn.

Bài văn này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên MXH. Dân mạng đã dành nhiều lời bình luận dễ thương cho bé gái. 

"Quả "bỏ nhà theo trai" không ngờ được luôn, đang uống nước mà đọc bài này tí bị sặc, chắc cô giáo cũng bất ngờ với chi tiết này".

"Chết cười, em chó Vàng này hư hỏng thật sự, mới bé tí tẹo mà đã biết theo giai để về bị mẹ mắng".

"Dễ thương quá, trong mắt trẻ con bao giờ sự vật cũng trở nên sinh động và chân thật".

"Nhớ lúc bé cũng làm bài văn tả con vật mà em yêu thích nhưng lúc nào cũng là: Nhà em có một chú chó... rồi kết là em rất yêu con chó nhà em chứ không sáng tạo như cô bé này".

Trước đó, MXH đã từng "sốt" nhiều bài văn của bé tiểu học như miêu tả anh trai răng vẩu, ông nội thích đánh lô, mẹ "răng vàng khè sau làn môi đỏ"... 

Bài văn tả anh răng vẩu và đu ra ngoài, ăn đu đủ không cần dùng thìa của bé trai học lớp 5

Bé lớp 4 tả “ông nội hay đánh lô”: "Tối mà tạch lô thì mày nhừ đòn"

Pha bẻ lái "ngoạn mục" của bé tiểu học": Tả cây đa lại ra cây bàng

Bài văn tả mẹ "răng vàng khè sau làn môi đỏ" của HS lớp 5

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bai-van-ta-con-cho-bo-nha-theo-trai-cua-be-tieu-hoc-s...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bai-van-ta-con-cho-bo-nha-theo-trai-cua-be-tieu-hoc-sot-mxh-ai-cung-cuoi-lan-loc-d243442.html

Bài văn cô giáo phê "hoàn hảo" nhưng nhận điểm 4 vì sai lầm "muôn kiếp" của học trò
Lời phê "hoàn hảo" tưởng như hài hước nhưng lại thể hiện sự nghiêm khắc của giáo viên trước hành vi không thành thật của học trò.
Bấm xem >>
Theo Hà Anh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây