Khi nữ chính mượn rượu vùng lên: Hồng Diễm chửi "chồng" hay như hát, vẫn chưa bằng người này

Thứ năm - 16/12/2021 09:05

Khi nữ chính mượn rượu vùng lên: Hồng Diễm chửi "chồng" hay như hát, vẫn chưa bằng người này

Cảnh say rượu của các nữ diễn viên như Hồng Diễm, Lan Phương trên màn ảnh VTV luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Xuất hiện không nhiều, nhưng các cảnh say của Hồng Diễm, Lan Phương đều để lại nhiều ấn tượng với khán giả bởi những gì ấm ức, uất ức và dồn nén bấy lâu như được giải tỏa. Mỗi một vai diễn là một tính cách, một số phận, một cảnh đời mà khán giả ít nhiều đều thấy mình ở trong đó, xem và cùng cảm thông với nhân vật.

Cảnh say của Hồng Diễm trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Nhắm vào gã chồng gia trưởng, bội bạc

Trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hồng Diễm vào vai Khuê - cô gái xinh đẹp, hiền lành, lấy chồng là giám đốc. Kết hôn ngay từ khi mới ra trường, cô một mực tin tưởng vào lời của Thái (Ngọc Quỳnh): "Không phải lo gì, ở nhà anh nuôi". 

Những tưởng cứ ngoan ngoãn, hiền lành, chu toàn việc gia đình, chăm sóc mẹ chồng và hai công chúa thì đời Khuê sẽ hạnh phúc. Nhưng không, sống bên cạnh người chồng gia trưởng, luôn coi vợ là kẻ ăn bám, kém cỏi còn gia đình vợ là những kẻ đào mỏ, cuộc hôn nhân của Khuê sớm đi vào ngõ cụt khi Thái có nhân tình bên ngoài.

Trong phân cảnh ở tập 8, sau khi nhậu ở nhà San (Diệu Hương) trở về, lần đầu tiên Khuê say ngất khiến mẹ chồng bất ngờ, còn Thái thì bực mình, cáu bẳn và nặng lời chửi mắng vợ. Dẫu vậy, cũng chính lúc say này, Khuê như có sức mạnh để vùng lên, chửi thẳng vào mặt gã chồng bội bạc.

Nhìn thái độ hờ hững, vô tâm của Thái, Khuê bật khóc rồi sau đó cười trong nỗi chán chường đến tận cùng khi vẫn phải chấp nhận người chồng vừa bạc bẽo vừa vô tình. "Say mà như điên, điên mà như tỉnh", bởi ngày thường, cô không đủ dũng khí để nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình.

"Ngày xưa anh hứa yêu tôi, hứa chăm sóc tôi mãi mãi. Nhưng bây giờ anh bỏ tôi chạy theo cô ta, vì cô ta trẻ hơn à?". Rồi Khuê bật cười chỉ thẳng vào mặt Thái: "Trẻ à, trẻ là vì chưa đẻ mà thôi. Anh gọi cô ta đến đây, ba mặt một lời... Các người, phải quỳ xuống xin lỗi tôi!".

Khuê vừa khóc vừa cười khi nói với mẹ chồng: "10 năm qua con làm dâu cái nhà này, con làm gì sai mà chồng con bảo con là ngu xuẩn, là điên, là vô tích sự... Mẹ bỏ con ra, con tự đi được, con tự sống được."

Sau khi tập này phát sóng, trên fanpage chính thức của Hoa Hồng Trên Ngực Trái thu hút gần 2000 bình luận và chia sẻ lại cảnh say rượu của Hồng Diễm. Đa số bình luận đều là lời khen dành cho diễn xuất của nữ diễn viên 8x. Họ bày tỏ sự đồng cảm và thương xót Khuê, cũng là thương cho thân phận những người phụ nữ hi sinh mọi thứ cho gia đình nhưng chẳng được chồng con thấu hiểu, trở nên yếu thế và không có tiếng ngay dưới mái nhà của mình.

Tiểu thư Châu trong Hướng Dương Ngược Nắng và cảnh say "thần sầu" quyết dứt tình người yêu bội bạc

Hướng Dương Ngược Nắng đánh dấu sự lột xác của Hồng Diễm khi lần đầu thử sức ở vai diễn cá tính, mạnh mẽ. Bề ngoài, Châu (Hồng Diễm) đóng vai một đại tiểu thư dĩ hoà vi quý, luôn muốn làm vừa lòng hết tất cả mọi người. 

Châu luôn thể hiện là người bình thản, biết điều và khéo léo nhưng thực tế bên trong bản thân cô luôn ẩn chứa sự nổi loạn. Chính vì thế, càng về sau, tính cách của Châu càng bộc lộ rõ hơn qua mỗi biến cố, đặc biệt là những việc liên quan đến Kiên (Hồng Đăng).

Trong một phân cảnh khi đi uống say sau khi bị người yêu "đá", Kiên bắt gặp và muốn đưa cô về nhà nhưng Châu đã gạt đi. Dù trong tình trạng say xỉn vì thất tình, đại tiểu thư nhà họ Cao vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy, dù thế nào cô cũng sẽ vượt qua được.

"Anh bị điên à? Tôi thích thế đấy. Tôi cầm lên được thì cũng đặt xuống được, chứ không như anh, hiểu chưa? Anh nói cái gì nhỉ? Anh nói tình cảm của anh không đủ. Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Thế mấy cái trò lưu luyến gần đây của anh là gì?

Nhưng tôi nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ có lại được tôi nữa. Từ bây giờ, tôi đi với ai, tôi ngủ với ai, tôi yêu ai, đó là việc của tôi" - Châu hét lớn và phũ phàng bỏ lên chiếc taxi, để lại Kiên với nét mặt buồn bã.

Lan Phương 'Thương ngày nắng về' và màn 'chém trả mẹ chồng vừa điệu vừa ghê gớm'

Trong Thương Ngày Nắng Về, mối quan hệ giữa Vân Khanh (Lan Phương) và mẹ chồng tên Hiền (NSND Lan Hương) vốn chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Trong thâm tâm bà Hiền luôn giữ quan điểm trước kia bà đồng ý cho Khanh cưới con trai mình chỉ vì họ lỡ "ăn cơm trước kẻng". 

Bà Hiền thường xuyên chê bai cách ứng xử của Khanh, nhưng chính bà là nhân vật khiến khán giả phải lắc đầu ngao ngán bởi sự đỏm dáng, màu mè, đồng bóng, không muốn động tay chân vào việc chăm sóc con cháu mà chỉ thích ăn sung mặc sướng.

Trong Thương Ngày Nắng Về tập 13, khán giả cảm thấy rất đã tai và hả hê với màn "vùng lên" của con dâu Vân Khanh đối với bà mẹ chồng ghê gớm này. Sau khi liên hoan công ty về, Khanh bị say bia. Bất chợt đụng mặt mẹ chồng ngay giữa đường, Khánh đã trút bỏ hết bao nhiêu bực tức, ấm ức khiến chính bà cũng phải sợ.

Khánh vừa vung tay vừa nói lớn: "Cháu của mẹ mang họ của con mẹ, mà tại sao mẹ không bao giờ trông nó? Bây giờ mẹ trông nó có một ngày mà mẹ kể công, kể khổ khắp hàng xóm láng giềng, mẹ rên rỉ với hết người này người kia. Vậy con hỏi mẹ từ ngày con sinh hai đứa mẹ của con đã phải thức khuya dậy sớm biết bao nhiêu ngày, mẹ biết không?"

Bị con dâu nói thẳng mặt, bà mẹ chồng tức tối quát lại "Im". Nhưng chẳng ăn thua gì bởi mượn chút men trong người, Khánh bật lại: "Mẹ nói ai im? Mẹ nói con im á?". Chẳng những thế, bà mẹ hai con còn không quên khẳng định: "Con là con dâu ngoan của mẹ mà".

Bà Hiền vẫn không dừng mỉa mai lại: "Không dám. Tôi làm sao mà có cái loại con dâu ngoan ngoãn, rượu chè bê tha mất nết như thế được?".

Nghe vậy, Khanh vẫn không quên khẳng định: "Con là con dâu của mẹ nên là con rất giống mẹ. Con giống mẹ cho nên là nói thật với mẹ con làm gì có cái nết gì mà không được", khiến bà Hiền "chết điếng". Mẹ Đức quát: "Này, chị ăn nói cho cẩn thận..." nhưng bất ngờ sau đó, Khanh đã nôn vào chiếc váy 2 triệu đồng của bà mẹ chồng ghê gớm.

Trên diễn đàn phim, khán giả đều bày tỏ sự thích thú trước màn "mượn rượu chửi mẹ chồng" của Vân Khanh, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cách diễn "say mà tỉnh" vừa đáng yêu vừa chân thực của Lan Phương. Dẫu biết với bản tính của bà Hiền, những lời nói của con dâu cũng chẳng làm bà thay đổi được trong ngày một ngày hai, nhưng đúng là cần có những lời nói thẳng thật như vậy với bà. 

.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/khi-nu-chinh-muon-ruou-vung-len-hong-diem-chui-chong-hay-nhu-ha...Nguồn: https://phunuvietnam.vn/khi-nu-chinh-muon-ruou-vung-len-hong-diem-chui-chong-hay-nhu-hat-van-chua-bang-nguoi-nay-5120211612112416938.htm

Bà mẹ chồng tai quái của màn ảnh Việt: Hạnh phúc yên bình, có 2 cô con dâu "cực láo"
Khác hẳn hình tượng khắc nghiệt, ghê gớm trên phim, ngoài đời NSND Lan Hương "Bông" lại có hạnh phúc viên mãn bên con cháu.
Bấm xem >>

Thương ngày nắng về

Yến Nguyễn (Phụ Nữ Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây