Con trai nộp giấy trắng vì nghe lời bố dạy

Thứ hai - 19/09/2016 02:13

Con trai nộp giấy trắng vì nghe lời bố dạy

Con trai nhận được điểm 0 tròn trĩnh cho bài kiểm tra cuối kỳ, Tý tức giận hỏi:

- Tồ, sao con nộp giấy trắng để ăn điểm 0 thế này?

Tồ run rẩy:

- Dạ, tại vì đề khó quá con làm không được.

Tý lắc đầu:

- Nhưng ít ra con cũng phải cố gắng viết một ít chứ, đằng này lại nộp giấy trắng. Như thế khác nào bỏ cuộc chứ.

Tồ mếu máo:

- Nhưng con để giấy trắng vì vâng lời bố dạy mà.

Tý trố mắt:

- Bố dạy con như thế bao giờ?

Tồ khẽ đáp:

- Dạ, bố vẫn thường bảo chuyện gì mình không biết thì tốt nhất là nên giữ im lặng mà.

- !!!

Xem thêm:  10 truyện cười hot nhất tuần qua

Lan Quyên(st)

Tai nạn nghề nghiệp của nhân viên khảo sát thị trường

Thấy nhân viên của mình xuất hiện ở công ty trong trạng thái bầm dập, Tom liền hỏi:

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây