Bạn gái từng lừa tiền cậu Vượng "Thương Ngày Nắng Về": Vã mồ hôi vì cảnh nóng, cưới chồng khi đang ở đỉnh cao

Chủ nhật - 17/07/2022 22:24

Bạn gái từng lừa tiền cậu Vượng "Thương Ngày Nắng Về": Vã mồ hôi vì cảnh nóng, cưới chồng khi đang ở đỉnh cao

Lưu Huyền Trang của Thương Ngày Nắng Về chia sẻ cô là người lý trí nên không bao giờ có chuyện say nắng bạn diễn.

Dù không thuộc tuyến nhân vật chính nhưng chuyện tình của cô chủ Mơ (Lưu Huyền Trang) và cậu Vượng (DV Bá Anh) trong Thương Ngày Nắng Về được rất nhiều khán giả yêu thích. Sau khi ôm hết số tiền tiết kiệm của cậu Vượng rồi bỏ đi những tưởng cặp đôi này sẽ "toang", nhưng cuối cùng, cả hai lại trở về bên nhau. Cậu Vượng còn cương quyết đòi cưới Mơ, khẳng định đứa bé trong bụng cô là con của mình.

Trong những hình ảnh hậu trường Thương Ngày Nắng Về mới được tiết lộ, cư dân mạng còn tin chắc rằng con của cậu Vượng và Mơ sẽ do bé Dứa - con gái của diễn viên Trung Ruồi và diễn viên múa Ngọc Hà đảm nhận. Bên cạnh đó, những câu chuyện hậu trường phim mà Huyền Trang chia sẻ với truyền thông cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Vã mồ hôi vì cảnh nóng Thương Ngày Nắng Về 

Nữ diễn viên Huyền Trang tiết lộ khi cô đang đi quay chương trình khác thì bất ngờ nhận được lời mời của đoàn phim. Khi nhận vai Mộng Mơ, cô không hề lường trước được phim hot như hiện tại, chỉ biết đó là phim chiếu giờ vàng mà thôi. Huyền Trang rất thích vai Mơ vì đây là vai diễn khá nhiều màu sắc, pha sự hài hước. Cô chia sẻ: 

"Từ trước giờ mình ít khi hóa thân vào dạng vai như Mơ, thật sự rất mê màu sắc này. Hơn nữa, ngoài đời mình cũng là người khá hài hước, vui vẻ nên khi làm nghề rất mong muốn mang đến sự giải trí, vui vẻ, sảng khoái cho khán giả". 

Huyền Trang cho biết cô giống Mộng Mơ ở nét vui tươi, hồn nhiên và nhí nhảnh. Tuy nhiên, cả hai chỉ giống nhau bề ngoài vì Huyền Trang là người sống nội tâm. 

Khi được hỏi về hậu trường cảnh nóng trong phim Thương Ngày Nắng Về, Huyền Trang cho biết lên hình chỉ có 2 diễn viên nhưng đằng sau là cả 1 ê-kíp, tổ quay mà trong phòng chỉ vừa đúng cái giường. Phòng nhỏ mà nóng bức, chật chội, những ai không liên quan thì phải ra ngoài vì không có không khí mà thở. Cô kể lại:

"Lúc quay thì không sao nhưng khi dừng thì cảm thấy ngột ngạt, như cá thiếu nước. Mỗi lần quay xong chúng tôi không thở nổi, mồ hôi ướt sũng áo, cả hai anh em mướt mả mà phải còn đắp chăn lên người, nghĩ đến đã cảm thấy nóng bức. Cũng có 1 ô cửa sổ nhỏ nhưng so với diện tích phòng bé tí xíu và ngần ấy người thì vẫn rất ngột ngạt vì trời mùa hè mà quay lại không có điều hoà". 

Tuy nhiên, Huyền Trang cho biết bản thân cô là một diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân nên khi đóng phim có cảnh nóng thì phải cân nhắc kỹ. Cô tâm sự: 

"Khi khoác trên mình màu áo lính, tôi hiểu được mình đang làm gì, vị trí và vai trò của mình ở đâu... Nên dù là một nghệ sĩ, nhưng đặc thù của tôi là lại là một nghệ sĩ trong lực lượng vũ trang thì mỗi bước đi của tôi, tôi luôn có ý thức là mình phải có sự chọn lọc, và cân đối làm sao thật hài hoà. Để vừa có thể có được một vai diễn hay, cảnh nóng chừng mực, vừa phải và cố gắng để không làm gì quá, ảnh hưởng tới hình ảnh của người nghệ sĩ - người chiến sĩ".

Huyền Trang còn tiết lộ cô là người lý trí, phân minh rạch ròi giữa cảm xúc cá nhân và công việc nên cho tới thời điểm này, cô không "say nắng" bạn diễn nào. Khi đóng máy quay, cô lại trở về với mình, là một Huyền Trang.

Gây tiếc nuối khi kết hôn ở thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa

Trước Thương Ngày Nắng Về, Huyền Trang từng gây ấn tượng khi tham gia các bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Ngự Lâm Không Kiếm, 13 Nữ Tử Tù... Nhưng khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nữ diễn viên sinh năm 1987 lại chọn kết hôn và lùi về phía sau một thời gian để chăm sóc gia đình. Điều này khiến người hâm mộ của Huyền Trang tiếc nuối. Khi tái xuất, cô chọn đầu quân cho Nhà hát kịch Công an Nhân dân. 

Về phía Huyền Trang, khi được hỏi có tiếc nuối giai đoạn sự nghiệp bị chững lại, cô thẳng thắn chia sẻ: "Đúng là xuất phát điểm của tôi may mắn hơn nhiều người. Ngay từ khi mới vào nghề tôi đã nhận hầu hết các vai ở dạng thứ chính hay vai chính. Tôi còn nhớ thời mình mới lập gia đình, đạo diễn Vũ Hồng Sơn của Cầu Vồng Tình Yêu cũng tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng tôi đang trên đà phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công.

Nhưng biết nói sao nhỉ..., chuyện gia đình, con cái suy cho cùng là duyên số, mình cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại, tôi hạnh phúc với việc làm vợ, làm mẹ của một "công chúa nhỏ". Tôi nghĩ mỗi người có một phước lộc riêng. Số phận đã an bài thế nào, mình cứ theo như thế". 

Ngoài đời, dù bận rộn công việc, Huyền Trang vẫn luôn dành thời gian để vào bếp cho chồng con. Ở nhà, con gái của cô sợ mẹ hơn sợ bố. Huyền Trang còn sử dụng "vũ lực" để giáo dục con nhưng cô luôn tuân theo nguyên tắc không bao giờ đánh, quát con trước mặt bạn bè hay nơi đông người.

Cô cho biết: "Mình cũng có roi riêng, khi nào mình phân tích mà con vẫn quá ngỗ ngược không nghe thì cũng có luật ăn bao nhiêu roi, không đánh thì thôi, đánh thì phải biết cơn thịnh nộ của mẹ thế nào rồi. Cứ thế vào luật thôi".

Dù ít tham gia phim dài tập hơn nhưng Huyền Trang hạnh phúc với lựa chọn ưu tiên gia đình và thực hiện đam mê diễn bằng cách trở người của Nhà hát kịch. 

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ban-gai-tung-lua-tien-cau-vuong-thuong-ngay-nang-v...Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ban-gai-tung-lua-tien-cau-vuong-thuong-ngay-nang-ve-va-mo-hoi-vi-canh-nong-cuoi-chong-khi-dang-o-dinh-cao-a570969.html

Thương Ngày Nắng Về: Lộ hung thủ khiến bố Duy đột quỵ, Lan Phương đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng ngày chia tay
Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 46 hé lộ nhiều tình tiết gay cấn.
Bấm xem >>

Thương ngày nắng về

Theo Băng Châu (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây