Run rẩy đi qua “con đường đế vương” cheo leo trên vách núi

Thứ bảy - 01/04/2017 02:50

Run rẩy đi qua “con đường đế vương” cheo leo trên vách núi

Nằm trên vách núi Tây Ban Nha, Caminito del Rey được cho là một trong những con đường trên núi nguy hiểm nhất thế giới.

Phóng viên David Sim đã chia sẻ những trải nghiệm trong lần đầu tiên khám phá con đường Caminito del Rey cheo leo trên vách núi dựng đứng gần thành phố Malaga, Tây Ban Nha.

Ảnh: Codigonuevo

Lối đi nguy hiểm này chỉ rộng 1m và cách mặt sông Guadalhorce phía dưới khoảng 100m.

Con đường Caminito del Rey​ được xây dựng trong thời gian từ năm 1901 đến 1905 dành cho các công nhân làm việc tại nhà máy thủy điện trên thác Chorro và Gaitanejo.

Ban đầu lối đi này không có tên. Sau chuyến thăm của nhà vua Tây Ban Nha Alfonso XIII tới dự lễ khánh thành đập Conde del Guadalhorce vào năm 1921, nó được đặt tên là Caminito del Rey (con đường của Hoàng đế).

Con đường được làm từ bê tông và bị xuống cấp qua thời gian. Công trình này đã đóng cửa vào năm 2001, sau khi có 5 người tử vong tại đây vào năm 1999 và 2000.

Mặc dù vậy, một số người ưa mạo hiểm vẫn lén đi trên con đường được coi là nguy hiểm bậc nhất thế giới này.

Ảnh: Kozzmen/Flickr

Một lối đi mới sau đó được xây dựng ngay trên cấu trúc cũ. Công trình mới chính thức mở cửa cho công chúng vào tháng 3.2015 và khách được tham quan miễn phí trong 6 tháng đầu tiên.

Lối đi mới có kết cấu chắc chắn hơn và có hàng rào bảo vệ bên ngoài.

Từ trên lối đi, du khách có thể ngắm phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây