Nhà hàng, khách sạn có để bạn đi tè nhờ khi “mót” quá?

Thứ năm - 16/02/2017 01:00

Nhà hàng, khách sạn có để bạn đi tè nhờ  khi “mót” quá?

Cùng xem những chủ nhà hàng, khách sạn họ trả lời ra sao trước câu hỏi “khi bí quá, bạn có cho người lạ đi vệ sinh nhờ?”

Sau một ngày trong vai người có "nhu cầu giải quyết nỗi buồn” và hỏi xin đi vệ sinh nhờ ở phố cổ Hà Nội, phóng viên tiếp tục tìm đến một số nhà hàng, quán cà phê thực hiện cuộc phỏng vấn: Liệu, nhà hàng, quán cà phê có cho người lạ đi vệ sinh nhờ, lúc họ “mót” quá?

Cùng chúng tôi xem, những nơi này họ trả lời ra sao trước câu hỏi “khi bí quá, bạn có cho người lạ đi vệ sinh nhờ?”

Dừng chân trên Phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn  Kiếm, Hà Nội, chúng tôi trò chuyện với chị Lê Thị Thoa, nhân viên một cửa hàng bán túi về việc: Bạn có thường xuyên cho người lạ đi nhờ vệ sinh hay không?.

Chị Thoa đáp: “Em từng cho nhiều người đi vệ sinh nhờ khi họ bí bách quá. Tuy nhiên, để cho ai đó vào giải quyết nỗi buồn, em phải nhìn mặt thật kỹ. Nếu trông ai lịch sự, tử tế là em cho vào. Ngược lại, nhìn ai gian gian thì em nhất định từ chối”.

Trước câu hỏi, không phải lúc nào nhìn mặt cũng bắt được hình dong, làm sao biết được ai gian, ai tử tế, chị Thoa nói: “Với cảm nhận của em, em sẽ biết được ai là người không an toàn đối với mình”.

Trước câu hỏi: “Nếu thành phố ra quy định buộc các nhà hàng phải cho người dân đi vệ sinh nhờ thì sao?”, Thoa nói: “Đã là quy định bắt buộc thì phải chấp hành thôi”.

Lê Thị Thoa nhân viên bán túi trên phố Đinh Tiên Hoàng

Chị Yến, chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Gia Ngư, Hà Nội cho biết, chị cũng thường xuyên nhận được lời đề nghị xin đi vệ sinh nhờ. Tuy nhiên, cửa hàng của chị không có nhà vệ sinh riêng. Mọi “hoạt động” đều ra nhà vệ sinh chung. Tuy vậy, nhà vệ sinh chung rất bẩn và phải xếp hàng nên bản thân chị cũng phải ra nhà vệ sinh công cộng.

Do quá thiếu nhà vệ sinh trên phố, chị Yến đề xuất nên xây dựng nhà vệ sinh công cộng nhiều hơn. Ngoài ra, nên có quy định bắt buộc các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê phải tạo điều kiện cho người dân đi vệ sinh nhờ.

Tiếp tục cuộc phỏng vấn bằng những câu hỏi tương tự với chị Phạm Thị Hương, nhân viên lễ tân khách sạn nằm trên phố Hàng Bè, Hà Nội.

Hương cho biết, trong thời gian làm việc trên em thường xuyên có người lạ xin đi nhờ vệ sinh nhưng em nhất mực từ chối.

 “Em sẽ không đồng ý cho người lạ xin đi vệ sinh nhờ. Chị biết đấy, trong số người vào hỏi, có nhiều người bẩn lắm. Họ đi vào đó nhiều lần còn không xả nước, phóng uế tung tóe, bên em lại mất công dọn. Thế nên, em vẫn thường chỉ họ ra nhà vệ sinh công cộng. Nếu thành phố bắt buộc thì cấp trên của em chắc chắn sẽ có những kiến nghị”, chị Hương cho hay.

Cũng không đồng ý cho người lạ đi vệ sinh nhờ, nam nhân viên quản lý khách sạn ở phố Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm Hà Nội kiên quyết: “Chúng tôi không cho người lạ đi vệ sinh nhờ. Nếu thành phố bắt buộc các nhà hàng, khách sạn phải cho người lạ đi vệ sinh nhờ chúng tôi sẽ kiến nghị. Chúng tôi là nơi kinh doanh, đóng thuế cho Nhà nước đầy đủ, chúng tôi không có trách nhiệm “phục vụ” người lạ. Tại sao lại ra quy định này?”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây