Biển người đón Việt Kiều ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm

Thứ bảy - 14/01/2017 07:40

Biển người đón Việt Kiều ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm

Khu vực chờ người thân tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất như “lò lửa” khi cả ngàn người đổ về đây để đón Việt Kiều về quê ăn Tết.

Từ đêm 13 đến rạng sáng 14.1, cả ngàn người dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) để chờ đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết.

21h ngày 13.1, lượng người đổ về sân bay để chờ đón người thân đã bắt đầu đông. Tất cả ghế ngồi trong khu vực trước sảnh chờ người thân đều chật kín người, nhiều em nhỏ được gia đình dẫn đến sân bay tỏ ra mệt mỏi và liên tục ngáp ngủ.

Ghi nhận có trường hợp gia đình đi 4-5 người đến sân bay để đón người thân, . có gia đình hơn 10 người cùng đến.

Càng về sau lượng người đổ dồn về đây càng đông gây nên tình trạng chen lấn, xô đẩy. Rất nhiều ngồi gục, nằm ngủ ngay trên sảnh của sân bay.

Từ 22h30 đến 1h sáng hôm sau, lượng người chật kín như nêm trước sảnh chờ người thân trong sân bay. Thời điểm này dù đã là nửa đêm và rạng sang nhưng khu vực sảnh sân bay quốc tế như “lò lửa”.

 “Tôi cùng em gái đứng ở hàng đầu để chờ chú ở Mỹ về ăn Tết cùng gia đình. Nhưng do lượng người đến đông quá nên anh em phải tháo chạy ra phía ngoài. Kỳ lạ thiệt, nửa đêm sảnh sân bay cũng tắt là sao?”, anh Nam ngụ quận 10 nói.

Đến 2h khu vực sân bay mới có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên lượng người vẫn còn rất đông.

 Đêm 13 đến rạng sáng 14.1, cả ngàn người dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) để chờ đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết

21h ngày 13.1, lượng người đổ về sân bay để chờ đón người thân đã bắt đầu đông.

Càng về khuya đến rạng sáng 14.1, người đến đón người thân từ nước ngoài về chật cứng như nêm

Lối ra bị người đến đón “phong tỏa” hành khách di chuyển rất khó khăn

Lực lượng an ninh sân bay phải liên tục nhắc nhở người dân đến đón người thân

Bơ phờ, nóng nực trong lúc chờ người thân

 Lượng người quá đông người lớn và trẻ em đến sân bay để chờ người thân về nước đều tỏ ra mệt mỏi. Nhiều người gục ngủ trong thời gian chờ

Nhiều người thoát ra “khỏi lò lửa” để hít thở

Anh Bảo gặp được người thân từ nước Mỹ về quê ăn Tết. Do lượng khách đông nên phải hơn 2h sau khi máy bay hạ cánh, người đàn ông mới lấy được hành lý.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây