Bến hoa cổ nhất Sài Gòn nhộn nhịp trong đêm

Thứ ba - 24/01/2017 13:16

Bến hoa cổ nhất Sài Gòn nhộn nhịp trong đêm

Chiều tối 23-1, người dân bắt đầu đổ về bến Bình Đông để mua hoa tết, bến sông lâu đời này nhộn nhịp không khí xuân.

Những ngày cận tết là dịp hiếm hoi để ghe thuyền từ miền Tây hẹn gặp tại Bến Bình Đông. Bến Bình Đông bắt đầu nhộn nhịp, rộn ràng không khí xuân.

Từ đây, kênh Tân Hóa - Lò Gốm đoạn chảy qua Bến Bình Đông trở nên tấp nập lung linh cảnh trên bến dưới thuyền.

Chiều tối 23-1, ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang,... đậu kín cả khúc kênh. Người bán cũng đã dọn cây kiểng, hoa cảnh lên trên bờ bày bán.

Trên Bến Bình Đông, mai kiểng được bày bán nhiều nhất với nhiều kích thước, giá tiền. Ngoài ra hoa cúc, vạn thọ, mào gà, hoa giấy, hoa lan,... cũng tràn ngập khoe sắc màu rực rỡ.

Khoảng 19 giờ ngày 23-1, người dân ghé Bến Bình Đông tham quan và mua hoa, cây cảnh ngày càng đông. Các chủ hàng bận rộn, tất bật di chuyển cây cảnh từ thuyền lên bờ

Đa số người dân sử dụng xe máy đi dọc Bến Bình Đông rồi dừng lại từng gian hàng để tham quan và lựa chọn hoa Tết về nhà đón năm mới.

Quá nhiều loại hoa, nhiều kích thước và giá tiền khác nhau khiến khách hàng phải băn khoăn lựa chọn.

Người dân có nhu cầu mua hoa trao đổi với các chủ hàng diễn ra theo kiểu "trên bến dưới thuyền". Một số mặt hàng nhà vườn vẫn để trên thuyền, chờ thời gian thích hợp mới "bung hàng".

Mai là mặt hàng được nhiều khách hàng hỏi mua nhất

Một người chọn được cây mai ưng ý với giá 3 triệu đồng sau một hồi tỉ mỉ quan sát, lựa chọn.

Những người không có nhiều tiền cũng có thể thuê mai về chưng với mức tiền vài trăm ngàn

Những loại hoa cúc, hoa lan, vạn thọ cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng.

Quất cảnh cũng là 1 trong những mặt hàng được bày bán phổ biển.

Nếu khách không thể tự chở hàng về có thể trả thêm phí vận chuyển, có người sẽ đưa hàng về tới tận nhà.

Một CSGT nhắc nhở các phương tiện chuyên chở hoa Tết phải cẩn thận, ràng buộc chắc chắn để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Không chỉ bán lẻ, các chủ hàng còn chất hàng hóa cho các mối sỉ. Một số còn cung ứng cho các thị trường Bình Dương, Đồng Nai.

Đến gần nửa đêm, người dân tham quan và mua cây, hoa tại bên Bình Đông vẫn rất nhộn nhịp.

Chị Lê Thị Minh Nguyệt (40 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) vui mừng khi tìm được những chậu cây cảnh ưng ý. "Hồi còn nhỏ, ba mẹ hay dắt ra đây mua hoa. Những ngày cận Tết, Bến Bình Đông sôi động hẳn lên khiến tôi nhớ những kỷ niệm ngày xưa" - chị Nguyệt nói.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây