Hoa Thuý trải lòng về nhân vật bị khán giả "mắng" nhiều nhất Trở Về Giữa Yêu Thương

Thứ bảy - 17/04/2021 09:24

Hoa Thuý trải lòng về nhân vật bị khán giả "mắng" nhiều nhất Trở Về Giữa Yêu Thương

Đánh dấu trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương , nhưng vai diễn người vợ đầy nhẫn nhịn của Hoa Thuý đang khiến nữ diễn viên “dở khóc dở cười” vì bị khán giả “mắng vốn”.

- Trong quá trình tham gia bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương , điều gì khiến chị nhớ nhất?

Bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương đã để lại trong tôi cũng như toàn bộ ekip rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn với bao kỉ niệm. Bởi nội dung phim là một câu chuyện gia đình rất gần gũi với mọi người, ai cũng tìm thấy câu chuyện của bản thân mình trong đó.

Hơn 6 tháng đồng hành cùng nhau như một gia đình lớn rồi khi nỗi buồn ập đến, người anh lớn NSND Hoàng Dũng đã ra đi mãi mãi. Sự mất mát này làm tất cả chúng tôi bàng hoàng, đau xót.

NSƯT Hoa Thuý trong phim Trở Về Giữa Yêu Thương.

- Chị từng chia sẻ trên facebook cá nhân rằng vai Thu và diễn viên Hoa Thúy ngoài đời giống nhau về bản chất. Phải chăng đó là lý do để chị nhận vai diễn này?

Lí do tôi nhận vai Thu chỉ là vô tình có sự đồng cảm bởi Hoa Thúy đã nhận vai chỉ với một tâm trạng được làm việc với đạo diễn Trịnh Lê Phong. Trước đây, tôi đã tham gia phim Chiều ngang qua phố cũ của anh ấy, cũng là phim về đề tài gia đình. Tôi nhận lời rồi mới đọc kịch bản, tìm hiểu, vào vai rồi mới thấy đồng cảm với nhân vật Thu.

- Trên các diễn đàn, nhiều khán giả không đồng tình với sự nhẫn nhịn của nhân vật Thu, một số người còn tỏ ra phẫn nộ, buông lời mắng mỏ nhân vật này. Họ nói rằng luôn sống vì người khác là tốt, nhưng sẽ luôn thiệt thòi. Chị nghĩ sao về điều này?

Hoa Thuý là một trong những nghệ sĩ dành được nhiều tình cảm của khán giả màn ảnh nhỏ thế hệ 7x, 8x.

Nhiều người hay mắng Thu tại sao không chịu phản ứng lại mà cứ để như vậy. Khán giả càng mắng tôi càng thấy vui, vì thế là mình đã nhập vai thành công.

Về phía mình, tôi chắc chắn đồng ý với sự nhẫn nhịn của Thu, bởi điều đó tạo nên một người phụ nữ truyền thống và cũng đúng với đạo lí làm người. Sự nhẫn nhịn và cho đi sẽ luôn là cuốn sổ tiết kiệm cho những phước đức sau này. Nhẫn nhịn có thể hóa giải tất cả mọi oan trái. Tôi chỉ mong cô giáo Thu có đủ sức khỏe và nghị lực chờ đợi đến khi mọi điều tốt đền đáp cho cô ấy.

- Hoa Thúy là một trong những diễn viên dành được tình cảm quý mến với thế hệ khán giả 7x, 8x. Nhìn vào thế hệ diễn viên trẻ 9x ngày nay, chị có nhận xét như thế nào?

Tôi thấy thế hệ diễn viên trẻ bây giờ rất giỏi, rất tinh tế khi bước vào số phận nhân vật. Ví dụ như Anh Tuấn và Việt Hoa chẳng hạn. Ở phim Trở Về Giữa Yêu Thương, các bạn ấy khắc họa hình tượng và tính cách nhân vật rất rõ nét, đài từ và mọi điểm chuyển cho đường dây cảm xúc rất tinh tế. Các bạn ấy sống với nhân vật tốt hơn tôi ngày trước.

Thế hệ trẻ bây giờ cũng may mắn hơn, bởi mảng đề tài phim phong phú hơn, phim dài tập nhiều nên đất diễn rộng hơn cho các bạn ấy thể hiện. Hơn nữa, các bạn ấy rất đẹp nữa, tha hồ thể hiện nhan sắc trong thời đại văn minh, hiện đại và dành được sự yêu mến của khán giả.

"Tôi muốn an trú trong cuộc đời, trong số phận của nhân vật".

- Vượt qua nhiều áp lực, khó khăn, diễn viên Hoa Thúy vẫn kiên định tiếp tục với con đường diễn xuất. Động lực nào khiến chị thăng hoa trong công việc khi tuổi đời không còn quá trẻ?

Sau bao nhiêu những trải nghiệm buồn vui sướng khổ cuộc đời thì tôi đã tự nhận thấy, mình muốn được an trú trong cuộc đời, trong số phận nhân vật. Bởi biết đâu, điều đó giúp tôi tìm thấy hạnh phúc của sự chở che.

Bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương cuối cùng cũng sẽ có một cái kết thật an lành, một người chồng thương yêu và mẹ chồng cũng hiểu ra tấm lòng của người con dâu hiếu thảo. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Tôi đặc biệt luôn nghĩ rằng, nghệ thuật là ngôi nhà để mình trở về sau bao ngày lưu lạc. Suy nghĩ đó khiến tôi thấy ấp áp vô cùng.

- Vừa là nghệ sĩ, vừa làm kinh doanh, vừa một mình nuôi 3 đứa con, chị dành thời gian như thế nào cho bản thân?

Tôi cần rất nhiều thời gian cho mọi việc, từ học tập, làm việc đến con cái. Tôi tận dụng mọi lúc cho đam mê công việc, tìm hiểu và phát triển nó. Tôi vui chơi cùng các con, học tập cùng các con.

Để cuộc sống nhẹ nhàng hơn thì mẹ con tôi chọn lối sống giản đơn, tôi chia sẻ trách nhiệm lo toan việc nhà cho các con. Những lúc có thể dành cho bản thân, thì tôi nghe sách nói. Đó là thói quen thư giãn thường xuyên của tôi.

Hoa Thuý có cuộc sống bình yên bên các con.

- Người ta thường nói, phụ nữ khi thất bại hôn nhân cũng giống như con chim sợ cành cong. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, liệu Hoa Thuý có còn tin vào hạnh phúc?

Nếu sự không bình yên trong tình yêu của bản thân có thể đổi lấy bình yên cho con cái thì tôi muốn tạm thời nghĩ vậy. Sự đau khổ có lẽ đến từ niềm tin vào hạnh phúc tuyệt đối khi ta cứ mãi kì vọng, hi vọng. Đó là sự cứng đầu của người phụ nữ luôn tin vào sự chân thành của chính mình.

Đã có lúc tôi biết mình thất bại, bởi tình yêu chỉ là ảo giác. Nó để lại một sự thật không thể chối cãi được là ngàn vạn vết thương. Nhưng chúng tôi không thể không hi vọng vào một ngày mai tươi sáng, bởi tôi luôn yêu thương tất thảy mọi người. Hơn nữa, sướng khổ tại tâm. Và tôi đang dần hạnh phúc.

Cảm ơn NSƯT Hoa Thúy!

Nguồn: https://tienphong.vn/hoa-thuy-trai-long-ve-nhan-vat-bi-khan-gia-mang-nhieu-nhat-tro-ve-...Nguồn: https://tienphong.vn/hoa-thuy-trai-long-ve-nhan-vat-bi-khan-gia-mang-nhieu-nhat-tro-ve-giua-yeu-thuong-post1327960.tpo

Trở Về Giữa Yêu Thương: Con gái bị mẹ chồng đòi dạy lại, ông Phương "trị" thông gia cứng họng
Trở Về Giữa Yêu Thương phần 2 tập 9 xoáy vào màn đối đáp cao thủ của ông Phương với bà thông gia.
Bấm xem >>
Theo Lê Kim (Tiền Phong)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây