- Tũn à, cuối tuần này em có rảnh không? Mình cùng đi ra ngoài uống chút gì đó nhé!
Tũn đáp hững hờ:
- Thật xin lỗi anh, nhưng từ trước đến nay em không thích uống nước ở hàng quán. Em quen uống nước đun sôi để nguội ở nhà rồi.
Tèo có nài nỉ:
- Hay mình đi ăn chút gì nhé! Anh biết có nhà hàng này mới mở ngon lắm.
Tũn bĩu môi:
- Thôi anh ạ, em đang giảm cân.
Tèo nuốt nước bọt:
- Vậy thôi, hai đứa mình ra công viên đi dạo hít thở không khí trong lành em nhé!
Tũn đáp gọn lỏn:
- Dạ thôi anh, em đang kiêng hít thở!
- !!!
Xem thêm: Chàng trai trả giá vì phớt lờ lời tiên tri
Tất Nhiên (st)
![]() | Vợ buồn phiền vì chồng luôn nắm tay khi ngủ Sau nhiều tháng mệt mỏi vì mất ngủ, Sarah tìm đến bác sĩ than thở: |
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn